Sát thủ máu lạnh giết vợ cũ rồi kéo xác trong vali đem phi tang lọt ống kính camera

(Dân trí) - Vài giờ trước khi camera an ninh quay được cảnh tượng rùng mình, Ashwin Daudia 51 tuổi đã dùng khăn quàng siết cổ vợ cũ là Kiran Daudia tới chết.

Ashwin kéo xác vợ đi phi tang vào lúc 2 giờ 20 phút sáng
Ashwin kéo xác vợ đi phi tang vào lúc 2 giờ 20 phút sáng
Kiran khi còn sống
Kiran khi còn sống

Cặp đôi từng có 26 năm hôn nhân, có với nhau 2 người con nhưng lại đi đến ly hôn vào 3 năm trước. Đáng lẽ hai người sẽ kết thúc mọi chuyện trong yên bình nếu như Ashwin không bắt gặp vợ cũ hẹn hò với những người đàn ông khác và Kiran không cương quyết đuổi Ashwin ra khỏi căn hộ ngày xưa của hai người để bán cho em gái Daudia.

Con hẻm nơi xác Kiran được tìm thấy
Con hẻm nơi xác Kiran được tìm thấy
Một người hàng xóm gần đó đã phát hiện ra xác nạn nhân
Một người hàng xóm gần đó đã phát hiện ra xác nạn nhân

Quá phẫn nộ vì bị vợ cũ đuổi ra khỏi nhà, người đàn ông 51 tuổi đã thực hiện hành vi dã man rồi cố nhét xác Kiran vào trong chiếc vali nhỏ kéo đi phi tang. Xác nạn nhân chỉ được phát hiện bởi một người hàng xóm vào sáng ngày hôm sau.

“Có một cuộc cãi cọ giữa Ashwin và Kiran rồi Ashwin đẩy vợ vào thang máy, ấn vào cổ Kiran bằng cả hai tay rồi xiết khăn quàng quanh cổ cô ấy”, công tố viên William Harbage QC tuyên bố trước tòa.

Cặp đôi kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình
Cặp đôi kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình
Chân dung kẻ giết người máu lạnh
Chân dung kẻ giết người máu lạnh

Sát thủ máu lạnh kéo xác vợ cũ trong vali được camera ghi lại

Trà Xanh
Theo TS