Sát thủ 13 tuổi giết chị gái mang thai, lấy con từ bụng mẹ giao cho người khác

(Dân trí) - Fabiana Santana, 23 tuổi đang mang thai 8 tháng khi cô bị đánh chết bởi cây gậy kim loại từ sự tấn công của em gái 13 tuổi. Con trai Fabiana Santana, cậu bé Gustavo, 7 tuổi, cũng bị sát hại khi cố gắng cứu mẹ ở Porto Velho, Brazil.

Sát thủ 13 tuổi giết chị gái mang thai, lấy con từ bụng mẹ giao cho người khác - 1

Catia Rabelo bị bắt giữ sau cái chết của Fabiana Santana và con trai cô, Gustavo.

Người ta cho rằng sát thủ 13 tuổi đồng thời là em gái nạn nhân được một nam thiếu niên 15 tuổi trợ giúp làm theo lệnh của một phụ nữ có tên Catia Rabelo.

Fabiana và Gustavo đã được báo cáo mất tích sau khi ra ngoài không trở về vào tối ngày 18 tháng 10 với hai nghi phạm.

Thi thể Fabiana được tìm thấy bị vùi chôn dưới một huyệt mộ đào nông 3 ngày sau khi thi thể cậu bé Gustavo được phát hiện đang trôi nổi trên một cái hồ cách xác mẹ chưa đến 100 mét. 

Khám nghiệm tử thi Fabiana cho thấy có vẻ như cô ấy vẫn đang còn sống khi đứa trẻ trong bụng cô ấy bị cắt ra khỏi tử cung. Người phụ nữ có tên Catia Rabelo chạy trốn nhưng đã bị bắt lại tuần trước và được cho là đã nhận tội với cảnh sát. 

Phía cảnh sát cho biết, động cơ của Rabelo được cho là bắt nguồn từ khao khát lừa bạn trai tin rằng cô ta đã sinh cho anh ta một đứa con. Đứa trẻ được tìm thấy khi đang được chăm sóc bởi nam thiếu niên 15 tuổi và gia đình cậu ta.

Đứa trẻ sơ sinh - nặng chưa đến 1,8kg - hiện được chăm sóc tại Bệnh viện Porto cũ và có sức khỏe tốt. Cũng theo khai nhận của Rabelo, nghi phạm - em gái nạn nhân - đã đưa ra cáo buộc chống lại chị gái quá cố và chồng của cô ấy.

Cảnh sát trưởng Lealuoma Carvalho nói: “Cô gái đưa ra một tuyên bố riêng rằng cô ta phạm tội vì trả thù chồng chị gái đã lạm dụng tình dục mình còn chị gái Fabiana thì đối xử tệ bạc với mình do không tin lời em gái”. 

Huyền Anh

Theo Metro