Rùng mình với "mưa nhện" ở Brazil

(Dân trí) - Cậu bé 14 tuổi đã quay lại khoảnh khắc khó tin và nói rằng khung cảnh đó thực sự khiến mình “choáng váng và sợ hãi” khi hàng trăm con nhện không hiểu từ đâu bỗng nhiên bay lơ lửng giữa không trung.

Rùng mình với mưa nhện ở Brazil - Ảnh 1.

Cảnh quay cho thấy sự xuất hiện của hàng trăm con nhện như mưa trút xuống từ bầu trời Brazil


Vụ việc khó tin diễn ra tại Espírito Santo do Dourado, Brazil và người quay lại video rồi đăng tải lên mạng là một cậu bé 14 tuổi tên João Pedro Martinelli Fonseca. Cậu bé cho biết đã "sững sờ và sợ hãi" khi tận mắt chứng kiến nhện bay lơ lửng trong không trung với số lượng lên tới hàng trăm con như vậy.

Người dân địa phương kể lại rằng bầu trời lúc đó trông giống như đang đổ mưa với toàn nhền nhện kín đặc. Mặc dù những con nhện trông có vẻ đang chực chờ rơi xuống nhưng kỳ thực, chúng đang di chuyển trên một mạng lưới khổng lồ giăng mắc giữa những tán cây cách xa nhau.

Sau khi được tải lên Facebook và Youtube vào tuần trước, video của cậu bé 14 tuổi đã có tới 32.000 lượt xem.

Pedro quay lại đoạn video ngay tại trang trại của ông bà mình ở một vùng nông thôn thuộc miền Nam bang Minas Gerais. Những "kẻ xâm lấn 8 chân" đã làm cậu bé hốt hoảng, đặc biệt là khi một trong số chúng rơi vào trong chiếc xe mà Pedro đang đi.

"Có nhiều mạng nhện và nhện hơn cả những gì mà bạn có thể thấy trong video. Chúng tôi đã nhìn thấy hiện tượng này trước đây, luôn xảy ra vào lúc hoàng hôn, vào những ngày trời rất nóng", bà của cậu bé 14 tuổi là Jercina Martinelli trả lời phỏng vấn của báo địa phương.

Rùng mình với mưa nhện ở Brazil - Ảnh 2.

Hiện tượng này đã từng xảy ra ở Espírito Santo do Dourado


Các chuyên gia cho biết hiện tượng này là một điển hình ở khu vực có thời tiết nóng ẩm, tạo điều kiện cho những mạng nhện khổng lồ tạm thời như vậy hình thành.

Cristina Anne Rheims, một nhà sinh vật học làm việc tại Viện Butano ở UOL khẳng định: "Chúng hoàn toàn vô hại, chúng không gây ra tai nạn và nọc độc của chúng vô hại đối với con người".

Trong khi đó, một nhà sinh vật học khác giải thích: "Đây là một chiến thuật để tăng diện tích bắt thức ăn, thường là các loài côn trùng. Sợi tơ hoạt động như chiếc dù, vì vậy những cơn mưa nhện như vậy còn được gọi là "khinh khí cầu" nhện".

"Mưa nhện" ở Brazil

Trà Xanh

Theo TS