Pháp sư bị bỏng tử vong khi xông hơi trên chảo lửa để “tẩy rửa tâm hồn”

(Dân trí) - Một pháp sư người Malaysia đã tử vong sau khi thực hiện màn hấp hơi trên chảo lửa như một nghi thức để “tẩy rửa tâm hồn và thể xác”.

Lim Ba, 68 tuổi, một pháp sư người Malaysia, đã thực hiện màn cầu nguyện và tẩy rửa linh hồn của mình tại một ngôi chùa ở Suala Sanglan, một ngôi làng nhỏ ven biển ở phía bắc Malaysia. Nhiều người sùng bái Lim Ba cũng đã có mặt để tham gia buổi lễ này.

Lim Ba ngồi ở tư thế xếp chân, chắp tay trước ngực cầu nguyện trên một chiếc chảo lớn bằng kim loại, trước khi những người sùng bái đặt một chiếc vung lớn úp lên người ông, còn lửa được châm phía dưới chiếc chảo.

Lim Ba ngồi trên chảo trước khi được úp lại trong vung và lửa được thắp lên
Lim Ba ngồi trên chảo trước khi được úp lại trong vung và lửa được thắp lên

Tuy nhiên 30 phút sau, buổi lễ cầu nguyện đã trở thành thảm họa khi những người sùng bái tham gia buổi lễ nghe thấy tiếng Lim gõ một cách điên cuồng từ bên trong chiếc vung.

Chiếc vung sau đó được nhấc lên và Lim đã bất tỉnh, hơi nước bốc lên nghi ngút xung quanh. Lim lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết ông đã tử vong trước đó vì bỏng nặng mức độ hai và bị một cơn đau tim.

Lim Ba là một pháp sư được nhiều người sùng bái
Lim Ba là một pháp sư được nhiều người sùng bái

Theo truyền thông địa phương thì Kang Huai, 32 tuổi, con trai út của Lim Ba cho biết cha của mình đã biểu diễn màn xông hơi này trong hơn 10 năm qua, mặc dù gia đình đã nhiều lần ngăn cản vì lo sợ sự cố xảy ra.

Kang Huai cho biết trong quá trình xông hơi, gạo, ngô và các loại bánh chay cũng được đặt bên trong chảo để được hấp lên cùng hơi nước nóng.

Wei Ling, 37 tuổi, con gái của nạn nhân thì cho biết cha của cô cũng chỉ là một người bình thường nhưng được rất nhiều người sùng bái. Wei cho biết thời gian lâu nhất mà cha cô ngồi trong vung xông hơi là 75 phút.

Còn theo Tan Hoe Chioew, Chủ tịch Liên hiệp các Hiệp hội Đạo giáo Malaysia thì các nghi lễ xông hơi như Lim Ba thực hiện không thực sự là một phần của các nghi thức Đạo giáo chính thống, mà Tan cho rằng đó chỉ là một hình thức biểu diễn để thể hiện sức chịu đựng cũng như thu hút thêm các tín đồ sùng bái.

“Nhưng nói chung những pha biểu diễn nguy hiểm về thể chất là không được khuyến khích”, Tan Hoe Chioew chia sẻ.

Tai nạn kinh hoàng khi pháp sư biểu diễn màn tự hấp hơi trên chảo lửa

Nhi Nguyễn - Trà Xanh
Theo VP