Phạm tội sát nhân vì đã béo còn ngồi lên đầu bạn trai

(Dân trí) - Vụ án hy hữu đã thực sự xảy ra khi một người phụ nữ nặng 150 kg bị buộc tội giết người vì... ngồi lên bạn trai chỉ nặng vỏn vẹn 55 kí.

Windi Thomas đã gây ra vụ án “có một không hai” từ chính cân nặng của mình
Windi Thomas đã gây ra vụ án “có một không hai” từ chính cân nặng của mình

Bà Windi Thomas, 44 tuổi, ở Pennsylvania, Mỹ vừa bị buộc tội giết người sau cái chết của bạn trai cùng tuổi, Keeno Butler.

Trong khi Windi Thomas nặng 150 kg thì nạn nhân Keeno Butler chỉ nặng khoảng 55 kg, tức nhẹ hơn bạn gái gần 100 kg. Chính vì mức chênh lệch quá lớn này nên Windi Thomas có thể dễ dàng giết người chỉ bằng việc đè toàn bộ cơ thể lên đầu nạn nhân.

Kết luận của quá trình khám nghiệm tử thi cũng cho thấy nạn nhân Keeno Butler tử vong vì "suy hô hấp do chấn thương ở cổ và ngực, đồng thời bị tổn thương nặng ở phần đầu".

Do lép vế về mặt ngoại hình nên nạn nhân Keeno Butler đã tử vong nhanh chóng
Do lép vế về mặt ngoại hình nên nạn nhân Keeno Butler đã tử vong nhanh chóng

Thời điểm bị cảnh sát bắt, Windi Thomas nói rằng mình có sử dụng đồ uống có cồn và có ý định sử dụng ma túy trước khi xảy ra va chạm với bạn trai. Chỉ vì mâu thuẫn nhất thời, cả hai đã tranh cãi kịch liệt. Sau đó, Windi Thomas thậm chí còn dùng dao tấn công nạn nhân.

Cụ thể, Windi Thomas đã đâm một nhát dao, rồi lại tấn công bằng chân bàn ăn trước khi đè cả cơ thể lên người Keeno Butler. Đây mới chính là “đòn kết liễu” dành cho người đàn ông xấu số và sau khi sự việc xảy ra, Windi Thomas đã gọi 911 tự thú rằng: “Tôi giết bạn trai tôi rồi”.

Sau khi gây án, Windi Thomas đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát thú tội
Sau khi gây án, Windi Thomas đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát thú tội

Nhờ thỏa thuận điều đình nên Windi Thomas có thể được giảm nhẹ án tù. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn phải đối mặt với án tù giam từ 18 đến 36 năm.

Trà Xanh
Theo TS