Nhớ anh, em trai đào mồ chở quan tài đi khắp phố

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Brazil đã đào quan tài người anh quá cố của mình lên, đặt lên xe đạp rồi chở anh đi khắp thị trấn vì quá nhớ anh.

Nhớ anh, em trai đào mồ chở quan tài đi khắp phố - 1

Elderlandes Rosa, 29 tuổi, nói với cảnh sát rằng anh mơ thấy người anh trai Eri Erisberto đã chết một năm trước ở tuổi 30. Trong mơ, anh Eri nhờ Elderlandes chở anh đi quanh thị trấn như khi họ vẫn thường làm trước đây.

Tỉnh dậy, anh đã đi ngay đến nghĩa trang và đào mộ của Eri lên. Sau đó anh đặt quan tài lên yên xe đạp rồi đi.

Người dân quanh đó đã gọi điện cho cảnh sát sau khi ngửi thấy mùi thối từ quan tài mà anh đang đưa đi khắp đường phố hôm Chủ nhật.

Mới đầu Elderlandes không chịu nghe lời cảnh sát mà vẫn cứ đi tiếp, buộc cảnh sát phải còng tay anh lại. Theo lời Elderlandes kể với cảnh sát, anh đào mồ vì nhớ anh trai và trước khi dẫn người anh đã mất đi dạo phố, Elderlandes đã đưa anh ra khỏi quan tài để trò chuyện.

Cảnh sát Luciano Goncalves cho biết: "Chúng tôi nhận được điện báo và tiến hành điều tra. Người đàn ông này nói anh ấy rất nhớ anh trai nên đã đào quan tài lên, cậy nắp, đưa người chết ra để nói chuyện".

Elderlandes sau đó đã bị bắt vì tội lạm dụng và hành hạ xác chết và được thả trong khi chờ hầu tòa. Anh có thể bị kết án ba năm tù giam.

"Tôi từng nói rằng nếu anh ấy mà chết trước thì tôi sẽ đưa anh đi dạo phố, đến những nơi anh ấy thích. Giờ tôi đã thực hiện được lời hứa, tôi sẽ giữ bình tĩnh và tiếp tục cuộc sống. Những ai muốn cười đùa tôi thì cứ tự nhiên. Tôi chỉ nghĩ là nếu tôi phải làm điều gì đó thì tôi nhất định sẽ làm", anh kể với đài truyền hình địa phương.

Theo gia đình, cái chết của anh trai đã ảnh hưởng rất lớn đến Elderlandes. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng anh mình đã chết. Quan tài của người anh trai đã được đưa trở lại mộ ngày hôm sau.

Ngô Vân
Theo DM