Nhận bằng tốt nghiệp sau 75 năm vì thiếu 5 USD lệ phí in bảng điểm

(Dân trí) - Một phụ nữ 99 tuổi sống tại thành phố Bangor (bang Maine, Mỹ) đã nhận được bằng tốt nghiệp cao đẳng mà đáng ra bà cụ đã nhận từ 75 năm trước, nhưng không thể làm được vì không có 5 USD lệ phí in bảng điểm.

Cụ bà Jessie White, 99 tuổi sống tại thành phố Bangor, vừa nhận được bằng tốt nghiệp về chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Beal, 75 năm sau khi bà White tốt nghiệp. Sở dĩ bà không thể nhận được bằng tốt nghiệp từ cách đây 75 năm vì không có đủ 5 USD nộp lệ phí để in bảng điểm.

Mọi chuyện dường như đã đi vào quên lãng, cho đến khi bà White kể lại câu chuyện của mình cho một người bạn có tên Dona Gilbert. Gilbert sau đó đã liên hệ với Alan Stehle, Chủ tịch của trường Cao đẳng Beal, nơi bà đã White đã theo học và tốt nghiệp. Sau khi biết được câu chuyện, Alan Stehle đã trả khoản lệ phí lệ phí 5USD mà bà White còn thiếu đồng thời tổ chức một lễ trao bằng tốt nghiệp cho bà.

Bà White hạnh phúc với tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 99
Bà White hạnh phúc với tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 99

Buổi lễ trao bằng sau đó đã được tổ chức trang trọng dưới sự điều hành của chính Alan Stehle cùng ban lãnh đạo của nhà trường.

Về phần mình, bà White cho biết bà đã cảm thấy cuộc sống của mình trở nên hoàn thiện.Bà White, phải ngồi trên xe lăn do hậu quả của căn bệnh bại liệt khi bà mới sinh ra, đã rất vui mừng xuất hiện tại buổi lễ trao bằng được dành riêng cho mình.

“Thật là tuyệt vời. Tôi đã rất vui. Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên hoàn thiện mà thiếu nó”, bà White chia sẻ. “Giờ đây, tôi đã có được bằng tốt nghiệp trong tay”.

Ban lãnh đạo nhà trường cũng không quên gửi lời chúc mừng đến bà White đồng thời coi bà là tấm gương để mọi người noi theo, khi mà không bao giờ là quá muộn để học tập cũng như cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp.

“Bà ấy đã hoàn thành quá trình học tập của mình, đó là một điều vinh dự. Nó cũng giống như hoàn thành một cuộc đua không chỉ để nhận được danh hiệu nào”, Stehle tuyên bố tại buổi lễ trao bằng cho bà White. “Bà ấy là một bằng chứng cho mọi người thấy rằng không bao giờ là quá muộn để học và tốt nghiệp”.

Trước khi nhận bằng tốt nghiệp và về hưu, White đã làm việc của một nhân viên kế toán. Bà White cũng đã chia sẻ câu chuyện về cách mà bà đã nhận được công việc đầu tiên của mình.

“Những nhà tuyển dụng đăng tải thông báo chỉ tuyển những người có kinh nghiệm, và tôi đã gọi điện cho họ và hỏi làm thế nào để tôi có được kinh nghiệm nếu tôi không có cơ hội. Cuối cùng, họ đã cho tôi cơ hội tại công việc đó”, bà White chia sẻ.

Bà White cho biết mặc dù tuổi đã cao nhưng bà luôn có một tâm hồn tươi trẻ và luôn muốn học hỏi những điều mới. Bà cũng thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho giới trẻ, những người mới bắt đầu bước vào đời.

“Không bao giờ từ bỏ việc học. Họ nói rằng chỉ khi già đi chúng ta mới thôi học hỏi, do vậy tôi không bao giờ có ý định bỏ học”, bà White chia sẻ. “Nếu bạn có giấc mơ, hãy theo đuổi nó. Đừng bao giờ từ bỏ, ngay cả khi nó có vẻ bất khả thi”.

Video bà White nhận bằng tốt nghiệp ở tuổi 99:



T.Thủy
Theo DM/FoxBangor