Người hùng 12 tuổi cứu bố khỏi ngôi nhà đang cháy

(Dân trí) - Một cậu bé 12 tuổi sống tại Ahwatukee (Mỹ) đã được gọi là người hùng sau khi cứu cha khỏi ngôi nhà đang cháy giữa biển lửa.

Người hùng 12 tuổi cứu bố khỏi ngôi nhà đang cháy - 1

Ryan Harelson và con trai James lên kế hoạch thư giãn cuối tuần tại nhà nghỉ của họ ở Payson. Nhưng chuyện không may đã xảy ra vào ngay tối thứ Sáu.

Cả hai đang ngồi bên đống lửa thì một viên than hồng rơi ra và làm bén lửa. Hai cha con nhảy vào cùng dập tắt ngọn lửa bằng nước và bình chữa cháy.

Sau đó họ nghĩ mọi thứ đã an toàn nên quay vào trong nhà để nghỉ ngơi.

Ryan đã uống thuốc ngủ rồi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài trong khi James xem video trên điện thoại.

Đó là khi James nghe thấy một tiếng nổ.

Người hùng 12 tuổi cứu bố khỏi ngôi nhà đang cháy

"Giống như tiếng bom vậy", James nói. "Tiếng nổ làm rung chuyển mọi thứ, làm rơi cả TV nhà cháu xuống đất".

Khi ấy James nhìn ra cửa sổ và thấy ngọn lửa đã lan rộng.

"Cháu thấy ánh sáng chói màu cam trong rừng. Cháu chạy xuống cầu thang, mở cửa, thấy cái cây như đang bốc cháy. Tim cháu như rớt ra. Cháu rất sợ hãi", James nói.

James chạy đến đánh thức bố. Cậu bé bắt đầu la hét, nhưng Ryan không hề dậy. Cuối cùng, James đổ nước lạnh lên người bố để Ryan tỉnh giấc.

James nói rằng hai người mang theo được một trong những chú chó của họ - Duke, nhưng Georgia - chú chó pit-bull thì đã không thể mang theo.

Truyền thông đã liên lạc với sở cứu hỏa để biết thêm thông tin về nguyên nhân gây ra vụ cháy nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Tuy nhiên, Ryan cho biết có một thùng chứa chất propane gần đống lửa. Anh nghĩ rằng ngọn lửa đã nhen nhóm khiến thùng này phát nổ và châm ngòi cho ngọn lửa lớn.

Gia đình bây giờ hy vọng sẽ xây dựng lại nhà. Họ đã bắt đầu quyên tiền trên Gofundme.

Huyền Anh

Theo MSN