Người Hàn Quốc trả tiền để được "đi tù" trốn áp lực cuộc sống

(Dân trí) - Rất nhiều người ở Hàn Quốc đã bỏ ra hàng triệu đồng để bị nhốt lại trong những nhà tù giả nhằm thoát khỏi áp lực công việc và cuộc sống.

Người Hàn Quốc trả tiền để được đi tù
Người Hàn Quốc trả tiền để được "đi tù"

Để được tham gia dịch vụ kỳ lạ này, khách hàng sẽ phải bỏ ra hơn 2,1 triệu đồng cho một đêm trong trại giam Prison Inside Me (Ngục tù trong tôi) nằm ở phía đông bắc của đất nước Hàn Quốc. Nhà giam này không chỉ có người đi làm mà còn có cả sinh viên sẵn sàng bị nhốt lại suốt 24 giờ trong phòng kín.

Park Hye-ri, 28 tuổi, cho biết: "Trớ trêu thay, ở trong nhà tù này lại khiến tôi cảm thấy tự do hơn".

Khi vào ở tù, khách hàng sẽ bị cấm sử dụng mọi thiết bị liên lạc bao gồm điện thoại di động, đồng hồ hay thậm chí là cả gương. Ai đến ở nhà tù cũng nói rằng chính sự biệt lập đó khiến họ có thể thoát thân khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày.

Đất nước Hàn Quốc nổi tiếng về áp lực trong học hành hay tại cơ quan. Theo thống kê của tổ chức OECD, người Hàn Quốc làm việc hơn 2.000 giờ năm ngoái, đứng thứ 3 trong số các nước có giờ làm nhiều nhất.

Tỉ lệ tự tử ở đây cao gấp đôi ở Mỹ và là một trong số các nước có tỉ lệ tự sát cao nhất thế giới.

Noh Ji-Hyang, đồng sáng lập dịch vụ ở tù cho biết cô có ý tưởng này khi sống cùng chồng. Chồng cô là một công tố viên và thường làm việc 100 giờ mỗi tuần.

"Ban đầu, ai cũng cho rằng ở trong nhà tù sẽ rất bức bối. Thế nhưng sau đó, mọi người đều nói rằng đây không chỉ là một nhà tù, đây là một nhà tù thực sự mà họ sẽ đến nữa", cô kể.

Từ tháng Bảy năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã phải ban bố lệnh cắt giảm giờ làm xuống 52 giờ mỗi tuần tuy nhiên nhiều người chỉ trích rằng các tiêu chuẩn được ban bố quá mơ hồ.

Ngô Vân
Theo Reuters