Người đàn ông vác tủ lạnh nặng 40 kg thi chạy marathon

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Anh được biết đến với biệt danh “tủ lạnh”, vì luôn vác trên vai một chiếc tủ lạnh trong khi thực hiện quãng đường dài 42 km của đường đua marathon.

Tony Phoenix-Morrison, 49 tuổi, sống tại khu đô thị Tyneside, được biết đến với biệt danh “tủ lạnh” vì ông luôn vác trên vai một chiếc tủ lạnh trong khi thực hiện quãng đường marathon dài 42km. Mục đích của Tony nhằm gây sự chú ý của nhiều người để ông có thể quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện.

Tony trên đường chạy tập luyện với tủ lạnh nặng 42kg trên lưng
Tony trên đường chạy tập luyện với tủ lạnh nặng 42kg trên lưng

“Bạn bè biết tôi là một người yêu thích môn chạy bộ, nên tôi đã quyết định quyên tiền cho các hoạt động từ thiện bằng sở thích của mình”, Tony Phoenix-Morrison cho biết. “Vì vậy tôi đã nghĩ về việc thực hiện một điều gì đó khác biệt, tôi muốn một thử thách khó khăn, một điều gì đó đẩy tôi đến giới hạn của mình”.

Nhiều người cho rằng hành động của Tony là điên rồ, nhưng dường như ông không quá bận tâm về điều đó. Nhiều người cảm thấy thán phục khi Tony vẫn có thể thực hiện được những bước chạy của mình với một chiếc tủ lạnh nặng 42 kg trên lưng.

Lần đầu tiên Tony bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình là vào tháng 9/2011, tại giải đua marathon Great North Run diễn ra tại vùng Đông bắc nước Anh. Tony đã hoàn thành đường đua với chiếc tủ lạnh nặng trên vai trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ.

Sau đó, vào tháng 5/2012, ông tiếp tục tham dự cuộc đua marathon Marathon of the North diễn ra ở thành phố Sunderland (Anh) với chiếc tủ lạnh đồng hành trên lưng và ông vẫn tiếp tục hoàn thành đường đua này. Tính riêng trong 3 năm qua, Tony đã hoàn thành 10 vòng đua marathon khác nhau với tủ lạnh trên lưng. Tính đến nay ông đã hoàn thành hàng ngàn km đường chạy với tủ lạnh trên lưng.

Thử thách gần đây nhất mà Tony đã vượt qua đó là tham dự cuộc thi “Marathon 24 giờ” diễn ra ở London vào ngày 13/4 vừa qua. Các vận động viên sẽ phải chạy 4 vòng marathon (42 km mỗi vòng) trong một ngày duy nhất, và dĩ nhiên, Tony cũng tham gia với tủ lạnh sau lưng mình. Tuy nhiên không may Tony đã phải từ bỏ cuộc đua sau khi hoàn thành vòng chạy thứ 2.

“Tôi đã bị say nắng, đó là một ngày nắng nóng và tôi đã bị hạ gục”, Tony chia sẻ. “Tôi đã mất cảm giác với những ngón chân của mình và các bác sĩ nói nếu tôi tiếp tục chạy thì hai chân của tôi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng vì trọng lượng của tủ lạnh”.

Hình ảnh người đàn ông với tủ lạnh trên lưng đã trở nên quen thuộc tại các cuộc thi marathon ở Anh
Hình ảnh người đàn ông với tủ lạnh trên lưng đã trở nên quen thuộc tại các cuộc thi marathon ở Anh

Tony cho biết đây có thể là lần cuối cùng ông thực hiện chạy marathon với tủ lạnh trên vai vì ông không muốn sự chú ý của mình gây khó khăn với các hoạt động gây quỹ từ thiện khác.

Tuy nhiên, Tony nói ông vẫn chưa muốn dừng lại và vẫn muốn tiếp tục các hoạt động khác để gây quỹ từ thiện. Số tiền Tony quyên góp được sẽ đóng góp cho các tổ chức nghiên cứu nhằm điều trị các chứng bệnh ung thư. Tony cho biết sở dĩ ông có ý tưởng mang tủ lạnh trên lưng và chạy để tạo nên cảm giác như những bệnh nhân mắc bệnh ung thư, khi họ cũng phải mang trên mình sự nặng nề của căn bệnh. 

Tony gây được sự chú ý bởi nhiều người và đã huy động được khoản quyên góp từ thiện khá lớn
Tony gây được sự chú ý bởi nhiều người và đã huy động được khoản quyên góp từ thiện khá lớn

Tony chia sẻ niềm yêu thích với môn chạy của ông bắt đầu từ năm 12 tuổi, khi cha ông qua đời. Ban đầu, ông muốn ẩn trốn bên dưới gầm giường để tránh xa nỗi buồn, nhưng sau đó, ông phát hiện ra rằng chạy bộ sẽ giúp ông thoát khỏi căng thẳng và những nỗi buồn đeo bám.

“Vào thời điểm đó tôi chỉ đang chạy trốn khỏi rắc rối của mình, một phương thuốc chữa trị cho nỗi buồn của tôi”, Tony chia sẻ.

Video về Tony “tủ lạnh” trên đường chạy marathon:



T.Thủy
Theo OC