Người chết sống lại trong túi đựng xác

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Mỹ đã sống lại tại nhà tang lễ trong khi đang bị đặt trong một túi đựng xác để chuẩn bị đưa đi an táng.

Ông Williams tại bệnh viện.

Ông Williams tại bệnh viện.

Ông Williams, 78 tuổi, được tuyên bố đã chết vào tối ngày 26/2 tại nhà riêng ở Lexington, miền trung bang Mississippi.

Thi thể của ông Williams, một cựu nông dân kiêm nhân viên cơ quan giáo dục địa phương, đã được chuyển tới nhà tang lễ và gia đình chuẩn bị lễ tang cho ông.

Vài giờ sau đó khi các nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị khâm liệm cho ông, họ giật mình khi phát hiện ra cơ thể ông Williams bắt đầu động đậy bên trong chiếc túi đựng xác.

"Ông ấy chưa chết", nhân viên Byron Porter từ nhà tang lễ Porter and Sons cho biết.

Các nhân viên nhanh chóng mở khóa túi đựng xác và phát hiện ông Williams còn sống. Ngay lập tức họ chuyển ông Williams tới bệnh viện và báo tin cho gia đình.

Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình địa phương cho thấy ông Williams trông có vẻ ốm yếu tại bệnh viện, nhưng các thành viên gia đình cho biết ông đã nói với họ rằng ông vui vì còn sống.

"Tôi đã hỏi nhân viên điều tra xem có chuyện gì đã xảy ra và điều duy nhất ông ấy có thể nói rằng đó là một phép màu", Willie March, quận trưởng cảnh sát địa phương, cho hay.

Nhân viên điều tra đoán rằng máy điều hòa nhịp tim mà ông Williams sử dụng có thể đã ngừng hoạt động tạm thời và sau đó lại hoạt động trở lại, giúp ông sống lại tại nhà tang lễ.

"Tôi đã đứng đó và xem họ đặt thi thể ông Williams vào trong túi đựng xác và khoa nó lại", Eddie Hester, một người cháu cho biết.

"Tôi không biết ông sẽ còn sống được bao lâu nhưng tôi chỉ biết rằng ông ấy đã trở lại với chúng tôi lúc này", Hester nói.

Xem video:



Ninh Vân
Theo ABC