Người cha 18 năm "ăn bờ, ngủ bụi" đi tìm con

(Dân trí) - Người đàn ông Trung Quốc tên Guo Gantang, 45 tuổi đã trải qua 18 năm trời chỉ làm mỗi một công việc là lên đường tìm kiếm cậu con trai thất lạc.

Hành trình khó nhọc của anh Guo bắt đầu từ ngày 21/9/1997, khi con trai Zhen hai tuổi của anh bị bắt cóc ngay trước cổng nhà ở Liaocheng, Sơn Đông, Trung Quốc. Theo lời cô bé chơi cùng Zhen kể lại, cậu bé đã bất ngờ bị bắt đi bởi một người phụ nữ luống tuổi.

Kể từ đó, ông bố dành quãng đời còn lại để đi tìm con trai. Anh Guo đã vượt hơn 400.000 cây số đi khắp các tỉnh Trung Quốc, ngoại trừ khu tự trị Tân Cương ở Tây Tạng. Trong gần 20 năm rong ruổi tìm con, anh đã đi đến nát 10 chiếc xe mô tô.

Người cha 18 năm ăn bờ, ngủ bụi đi tìm con
Với hi vọng sẽ gặp được ai đó nhận ra đứa trẻ, anh Guo luôn gắn hai lá cờ in hình con trai thân yêu lên xe mô tô.

Guo Gangtang từng là một người đàn ông trẻ trung, điển trai, thu nhập tốt, giờ đây có khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, bám đầy bụi đường sau nhiều năm bôn ba khắp mọi miền đất nước. Đôi mắt trũng sâu phần nào nói lên nỗi đau khổ tột cùng mà anh đã chịu đựng suốt gần hai thập kỷ qua. Gia đình Guo từ ngày thất lạc thành viên bé bỏng đã không bao giờ chụp ảnh gia đình, họ luôn đợi chờ Zhen trở lại để chụp một tấm hình sum họp.

Người cha 18 năm ăn bờ, ngủ bụi đi tìm con

Dẫu dành bao nhiêu công sức và lòng thương để đi tìm con, 18 năm qua, Guo vẫn chưa được nhìn mặt con trai. Nhưng người đàn ông vĩ đại đó đã trở thành ân nhân của nhiều gia đình. Nhờ anh mà hàng chục đứa trẻ thất lạc được đoàn tụ với người thân.

Hành trình của Guo Gangtang thì vẫn chưa có đích trở về bởi anh còn phải chờ con trai mình cùng về nhà. Có những lúc trong túi chỉ còn 5 cent, không đủ mua nổi một suất cơm nhưng người cha chưa bao giờ từ bỏ hi vọng và con đường mình lựa chọn.

“Lúc nào tôi cũng tự nhủ rất có thể ngày mai sẽ tìm thấy Zhen nhưng cái ngày mai đó vẫn chưa đến” – Guo trải lòng.

Người cha 18 năm ăn bờ, ngủ bụi đi tìm con

Điều anh lo sợ nhất là ngôi nhà của gia đình bị phá hủy lúc anh đang ở tít tắp phương xa, nếu anh tìm được và mang Zhen trở về, con trai tội nghiệp của anh sẽ không còn thứ gì quen thuộc để nhận ra mình từng thuộc về nơi chốn đó.

Câu chuyện làm tan chảy hàng triệu trái tim đã trở thành cảm hứng cho một tác phẩm điện ảnh sản xuất năm 2015, mang tên “Lost and Love”, với sự diễn xuất của ngôi sao Lưu Đức Hoa. Đông đảo khán giả nhờ xem phim này mà biết được hoàn cảnh đáng thương của Guo Gangtang. Hiện nay rất nhiều cư dân mạng đề nghị giúp đỡ anh tìm ra con trai.

Người cha 18 năm ăn bờ, ngủ bụi đi tìm con

Hãng BBC đưa tin hơn 20.000 trẻ em ở Trung Quốc bị bắt cóc mỗi năm. Những đứa trẻ sau đó sẽ bị đưa đến “chợ đen” hoặc thậm chí được bán công khai trên mạng.

May
Theo Odditycentral