Ngựa được đưa đến bệnh viện để từ biệt chủ nhân hấp hối

(Dân trí) - Ước muốn cuối cùng của một cụ bà hấp hối sắp mất được gặp chú ngựa yêu thích của mình lần cuối đã được đáp ứng khi chú ngựa được đưa đến bên giường bệnh của bà tại bệnh viện.

Sheila Marsh, 77 tuổi, sống tại thị trấn Bickershaw (hạt Greater Manchester, Anh), đã qua đời ít giờ vì căn bệnh ung thư sau khi được gặp gỡ với chú ngựa Bronwen, được đưa đến bên giường bệnh của bà tại bệnh viện. Đây cũng là ước nguyện cuối cùng của bà Marsh trước khi qua đời.

Bà Marsh đã nuôi chú ngựa Bronwen suốt 25 năm qua từ khi còn là một chú ngựa sơ sinh. Giường bệnh của bà đã được đẩy ra ngoài bệnh viện để gặp gỡ chú ngựa cưng của mình.

Khoảnh khắc chú ngựa Bronwen hôn từ biệt người chủ của mình khiến nhiều người cảm động
Khoảnh khắc chú ngựa Bronwen hôn từ biệt người chủ của mình khiến nhiều người cảm động

Hình ảnh cảm động của cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa chủ và tớ, cho thấy chú ngựa như đang hôn lên trán chủ nhân của mình như một lời tạm biệt, đã khiến không ít người chứng kiến thấy cảm động.

“Chúng tôi lắng nghe và thực hiện theo ước muốn cuối cùng của bà Marsh”, Gail Taylor, y tá tại bệnh viện cho biết. “Khi gặp nhau, Sheila đã nhẹ nhàng gọi Bronwen và con ngựa đã dịu dàng cúi xuống, hôn lên má của bà như thể nói lời từ biệt cuối cùng”.

Gia đình của bà Marsh đã đồng ý và sắp xếp cho buổi gặp mặt giữa bà Marsh và chú ngựa Bronwen khi tình trạng của bà trở nên xấu đi.

Khi sinh thời, bà Marsh đã có một tình yêu lớn với các chú ngựa và từng làm việc tại trường đua ngựa Haydock.

“Mẹ tôi yêu những chú ngựa của mình. Mẹ cũng yêu và ngưỡng mộ tất cả các loài động vật khác”, Tina, 33 tuổi, con gái của bà Marsh cho biết. “Mẹ tôi nuôi 6 chú ngựa, 3 chú chó, 3 chú mèo và nhiều động vật khác”.

“Tình trạng bà ấy không cải thiện sau khi nhập viện và bệnh viện đã cho phép chúng tôi mang Bronwen tới. Chỉ ít giờ sau buổi gặp mặt, mẹ tôi đã qua đời. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến bệnh viện cũng như toàn thể các y tá, bác sĩ đã chăm sóc cho mẹ tôi”, Tina cho biết thêm.

“Tôi và những người chứng kiến khoảnh khắc đẹp ấy đã khóc. Mẹ tôi đã ra đi thanh thản”, Tina chia sẻ.

Hình ảnh khoảnh khắc hội ngộ giữa bà Marsh và chú ngựa cưng được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng tạo nên một “cơn sốt”. Nhiều người đã thừa nhận khoảnh khắc khiến họ thực sự cảm động.

Trước đó hồi cuối tháng 10 vừa qua, một bệnh nhân hấp hối tại quận Whitley (bang Kentucky) cũng ở trong tình trạng hấp hối đã bất ngờ hồi phục thần kỳ sau khi được tái ngộ chú chó cưng Bubba của mình.

T.Thủy
Theo Mirror/Telegraph