Ngư dân sử dụng võ Karate để đánh đuổi gấu bằng tay không

(Dân trí) - Một ngư dân người Nhật Bản đã sử dụng tay không cùng các đòn thế của môn võ Karate để chiến đấu chống lại sự tấn công của một con gấu đen cỡ lớn, khiến nhiều người thán phục.

Sự việc xảy ra khi một ngư dân 63 tuổi (danh tính không được tiết lộ) đang câu cá bên bờ con sông Jizo (tỉnh Gunma, Nhật Bản) thì bất ngờ một con gấu đen châu Á bất ngờ xuất hiện. Người này cho biết con gấu cao khoảng 1,9m và kích thước rất lớn, đã lập tức tấn công người đàn ông này ngay khi xuất hiện.

Chân dung ngư dân dũng cảm, người đã dùng tay không đánh đuổi con gấu lớn
Chân dung ngư dân dũng cảm, người đã dùng tay không đánh đuổi con gấu lớn

Tuy nhiên, người đàn ông này đã tránh được cú tát của con gấu và lập tức phản đòn. Con gấu đã bỏ chạy sau khi bị người này tấn công vào mắt. Được biết, ngư dân này là một võ sư đai đen Karate.

“Ban đầu tôi đã nhận thấy có con gì đó xuất hiện trước khi nhận ra đó là một con gấu. Nó lập tức tấn công tôi khi ánh mắt giữa hai bên chạm nhau”, ngư dân này chia sẻ với truyền thông địa phương. “Sức mạnh của con gấu thực sự rất kinh khủng. Nó tát và cắn tôi. Nhưng tôi đã lừa được nó, choc vào mắt khiến nó phải bỏ chạy”.

Sau khi con gấu bỏ chạy về phía thượng nguồn con sông, ngư dân này đã tự mình tìm đến bệnh viện ở gần đó để chữa trị vết thương do con gấu tấn công. Ông đã bị cắn và một vài vết xước do móng vuốt gấu cào ở phần trên cơ thể, đầu và cánh tay.

Tờ nhật báo Mainichi Shimbun dẫn lời người đứng đầu chính quyền thị trấn Naganohara (tỉnh Gunma) cho biết từ rất lâu không có ai trong thị trấn bị gấu tấn công. Dù vậy sau vụ việc xảy ra, chính quyền thị trấn này đã đăng biển cảnh báo trên đường, các điểm tắm suối nước nóng địa phương và những địa điểm có khả năng gấu xuất hiện. Các nhóm thợ săn địa phương cũng đã cài đặt bẫy để bắt giữ con gấu này.

Cảnh sát địa phương cho biết đã có những báo cáo của người dân cho thấy sự xuất hiện của gấu ở trong khu vực, nhưng người này cảnh báo người dân hãy bỏ chạy một cách âm thầm và thông báo đến cảnh sát khi nhìn thấy gấu, thay vì đứng lại để chiến đấu với nó.

Sự việc tại thị trấn Naganohara xảy ra chỉ ít tuần sau khi một vụ việc tương tự xảy ra ở Công viên hoang dã Gunma, nằm ở thành phố Tomioka, cách thị trấn Naganohara 82km. Sự việc khiến Kiyomi Saito, 46 tuổi, tử vong sau khi bị tấn công bởi một con gấu đen châu Á trong khi cô đang đi tuần tra trong công viên. Con gấu đã tấn công từ bên cửa sổ lái của chiếc xe mà cô đang đi và cắn vào bụng Saito khiến cô tử vong.

Nhi Nguyễn
Theo TSA