Ngỡ ngàng ngôi làng bỏ hoang biến thành “hòn ngọc xanh”

(Dân trí) - Ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu trên đảo Shengshan, Trung Quốc dần trở thành vùng đất tuyệt đẹp, mỗi ngôi nhà như một tòa lâu đài nhỏ nhắn chìm trong giấc ngủ thần tiên với những cây thân leo bao phủ bốn bề.

Ở xứ sở này, con người đã vắng bóng chỉ còn những cây thân leo là ngày đêm bền bỉ bò lên những tường đá cũ kỹ, trườn qua cửa sổ, cửa chính và len lỏi vào sâu trong từng ngóc ngách của những ngôi nhà hoang.

Ngỡ ngàng ngôi làng bỏ hoang biến thành “hòn ngọc xanh”

Thời gian dường như ngủ quên ở miền đất xa xôi đó, nơi từng là một làng chài nằm trên hòn đảo Shengshan – một trong 400 đảo nhỏ cấu thành nên quần đảo Shengshan, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngư dân trên đảo đã bỏ làng mà đi vì những công việc trên đất liền mang lại cho họ thu nhập cao hơn. Không có sự chăm sóc của con người nhưng ngôi làng hoang lại được thiên nhiên ưu ái, tặng cho màu xanh ngút ngát.

Bộ ảnh về “xứ sở thần tiên” được chụp bởi một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đến từ Thượng Hải, người tự gọi mình là Qing Jian, trong chuyến tham quan gần đây tới đảo Shengshan.

May
May
May
May
May
May
May
May

May
Theo Dailymail