Muốn "ăn phở", phải mua đền kim cương

(Dân trí) - Cặp vợ chồng Robert và Elizabeth Charlton có một giao kèo bí mật: mỗi lần đi "bồ bịch", Robert Charlton phải mua cho vợ một món đồ trang sức đính kim cương. Cho tới khi qua đời, ông đã mua cho vợ tổng cộng 43 món đồ trang sức.

 
Muốn "ăn phở", phải mua đền kim cương - 1
Bộ sưu tập trang sức kim cương tuyệt đẹp.

Bí quyết này quả là kỳ cục nhưng đã "nuôi dưỡng" cuộc hôn nhân bền vững kéo dài 26 năm giữa Robert và Elizabeth cho tới khi ông Robert qua đời vào năm 1974 ở tuổi 63.

Robert Charlton, từ Leicester thuộc miền trung nước Anh, là một doanh nhân triệu phú có thói trăng hoa. Ông từng sở hữu một công ty xây dựng lớn và một công ty in. Mặc dù Elizabeth biết rõ về sự bội tín của chồng nhưng những món đồ trang sức đắt tiền đã giúp bà có thể tha thứ cho ông.

Bà Elizabeth đã gìn giữ cẩn thận bộ sưu tập trang sức gồm những chiếc khuyên tai, vòng cổ, vòng tay và nhẫn suốt cuộc đời cho tới khi qua đời năm 2006 ở tuổi 90. Bà đã để lại số trang sức cho người con duy nhất của họ, Marie.

Hồi tháng trước, Marie đã bán đấu giá số trang sức và thu về 490.000 USD.

Muốn "ăn phở", phải mua đền kim cương - 2
Robert Charlton đã tặng cho vợ tổng cộng 43 món đồ trang sức kim cương cho tới khi qua đời.
 
Clare Durham, từ nhà đấu giá Woolley & Wallis tại Salisbury, Wilts cho biết: "Có vẻ như bất kể lúc nào ông Robert "đi ăn phở", ông ấy lại mua cho vợ một món đồ trang sức đắt tiền. Bà Elizabeth biết chuyện gì đã xảy ra - ông ấy lừa dối vợ nhiều lần".

"Cũng có thể là nhiều hơn 43 món đồ trang sức vì gia đình đã giữ lại một số thứ".

Bà Clare cho hay hầu hết các món đồ trang sức được mua vào những năm 1950 và 1960. Món đồ đắt tiền nhất là chiếc vòng cổ đính kim cương 54,32 carat được bán với giá 82.000USD.

Theo gia đình Charlton, thoả thuận của cặp đôi đã giúp cuộc hôn nhân giữa họ bền vững kể từ khi làm đám cưới năm 1948 cho tới năm 1974 khi ông Robert qua đời. Bà Clare cho biết thêm, chính cô con gái Marie của cặp đôi cũng biết chuyện.

Không rõ là liệu ông Robert đã từng kết hôn hay chưa nhưng ông đã có một cô con gái riêng Marie khi trước khi lấy bà Elizabeth, người đã coi con gái riêng của chồng như con đẻ. Bà Elizabeth đã di chúc toàn bộ số trang sức cho Marie.

Nhà đấu giá Woolley & Wallis không tiết lộ vì sao Marie quyết định bán đấu giá số trang sức nhưng người phụ nữ này đã cung cấp nhiều thông tin về cuộc đời của cha mẹ mình.

Ninh Nhi
Theo TS