Mèo trở về nhà để chết sau 14 năm mất tích

(Dân trí) - Chú mèo mất tích và phiêu bạt trong hơn một thập kỷ đã bất ngờ trở về nhà của người chủ cũ để chết.

Mèo trở về nhà để chết sau 14 năm mất tích - 1

Một gia đình đã mất mèo cưng từ Giáng sinh năm 2005 bất ngờ được đoàn tụ với nó sau đúng 14 năm xa cách. Chú mèo tên Leif, nghĩa là "yêu dấu" theo tiếng Scandinavie, thuộc về một gia đình ở thị trấn Aschaffenburg thuộc bang Bavaria, nước Đức.

Leif đã sống cùng gia đình nhà chủ vỏn vẹn 1 năm rồi đột nhiên mất tích không để lại một dấu vết nào. Gia đình cho biết đã đi tìm Leif suốt một thời gian dài và cuối cùng từ bỏ hy vọng.

Không ai biết Leif đã đi đâu trong những năm qua nhưng rồi vào ngày 28/12/2019, nó bỗng nhiên xuất hiện tại trạm xe buýt ở Froschhausen, bang Hesse, Đức. Leif bước đi khập khiễng, bộ lông xù quá lâu chưa cắt tỉa và rõ ràng là bị cả bệnh tật lẫn đói rét.

Cặp vợ chồng tìm thấy chú mèo sau đó đã gọi cho tổ chức từ thiện động vật "Tierschutzverein Seligenstadt und Umgebung". Nhân viên của tổ chức này đã đến kiểm tra chú mèo và phát hiện nó có một hình xăm trên tai, trùng khớp với hình xăm chú mèo mất tích 14 năm trước từng có. Tuy nhiên, Leif chỉ ở với gia đình nhà chủ 1 tuần trước khi qua đời vào ngày 2/1 vừa rồi.

Mèo trở về nhà để chết sau 14 năm mất tích - 2

"Những người chủ chỉ vừa đứng nơi ngưỡng cửa khi Leif nhảy vào vòng tay họ. Hạnh phúc của họ là không thể đo đếm được, nhất là cô con gái 18 tuổi", phát ngôn viên của tổ chức từ thiện cho biết.

Gia đình người chủ tin rằng chú mèo biết nó sẽ chết nên đã dùng hết sức lực cuối cùng để cố gắng tìm đường trở về nhà. Leif qua đời chỉ vài ngày sau khi được tìm thấy ở trạm xe buýt địa phương.

Những người chủ nói rằng chú mèo sẽ không bao giờ tìm về nhà thành công nếu không có sự giúp đỡ của cặp vợ chồng xa lạ tại trạm xe buýt. Họ cũng cho biết một tuần ở cùng Leif là một cuộc hội ngộ đẹp đẽ dù có kết thúc buồn.

Trà Xanh

Theo DS