Mẹ tiêm thuốc phá thai, con vẫn ra đời, một giờ sau chết trên tay mẹ

(Dân trí) - Dù được hứa là cuộc phá thai có tỷ lệ "100 phần trăm hiệu quả" nhưng cuối cùng Sofia vẫn phá thai thất bại và phải nhìn con ra đi trong vòng tay.

Mẹ tiêm thuốc phá thai, con vẫn ra đời, một giờ sau chết trên tay mẹ - 1

Sofia Khan 35 tuổi đến từ Bolton, Lancashire đã quyết định phá thai vào tháng Hai sau khi biết đứa trẻ, người mà cô đặt tên Mohammed, mắc tật nứt đốt sống vô cùng nghiêm trọng và không thể sống sót. Chia sẻ với báo Fabulous Online, Sofia cho biết cảm nhận được rằng con trai vẫn còn "đâu đó bên cạnh" vài giờ sau khi bị tiêm thứ thuốc chết người. Thế nhưng một nữ hộ sinh lại nói với cô rằng không có chuyện đó đâu.

Sau khi tiêm thuốc, bác sĩ siêu âm 2 lần và khẳng định bé trai đã không còn nhịp tim
Sau khi tiêm thuốc, bác sĩ siêu âm 2 lần và khẳng định bé trai đã không còn nhịp tim

"Tôi nghĩ rằng thằng bé ra đời rồi lại chết đi đau đớn hơn rất nhiều khi tôi không chuẩn bị tinh thần cho điều đó - không một ai chuẩn bị cả. Không ai chịu lắng nghe khi tôi cảm thấy thằng bé đá trong bụng. Không ai tin tôi cả.

Và vì thế, cú sốc và nỗi mất mát lớn hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình. Tôi nghĩ về con của tôi mỗi ngày. Tôi hy vọng trong tương lai, những nữ hộ sinh sẽ lắng nghe các bà mẹ. Bản năng của một người mẹ rất mạnh mẽ", Sofia chia sẻ.

Sofia và chồng là Shakeel đã có với nhau một con trai 18 tháng tuổi tên Mustafa. Cả hai vô cùng vui mừng khi biết Sofia mang thai một lần nữa vào cuối năm 2017. Bà mẹ thậm chí còn đặt tên cho con là Mohammed, cái tên của vị Thánh trong đạo Hồi. Nhưng đến lần siêu âm vào tuần thứ 20, bác sĩ lại phát hiện cột sống và tủy sống của đứa trẻ phát triển không đúng cách trong bụng mẹ, tạo ra một khoảng trống ở cột sống.

Hai vợ chồng chụp ảnh cùng con trai đầu lòng Mustafa
Hai vợ chồng chụp ảnh cùng con trai đầu lòng Mustafa

Sofia cho biết mình đã vô cùng đau đớn khi biết tin và vẫn hy vọng có thể phẫu thuật cho em bé. Đáng tiếc là sau nhiều lần siêu âm khác, người ta nhận thấy cậu bé không có khớp gối và cũng không có chất lỏng quanh não.

Vào tuần thai thứ 25, cặp vợ chồng đi đến bệnh viện St Mary, Manchester, trực thuộc đại học Manchester NHS Foundation Trust để chấm dứt thai kỳ. Phá thai ngoài 24 tuần chỉ được cấp phép tiến hành trong những trường hợp đặc biệt như trường hợp của Sofia, khi đứa trẻ bị tàn tật. Trong năm 2016, chỉ có 2% những vụ phá thai ở giai đoạn cuối như vậy diễn ra và đó là một tiến trình khó khăn với Sofia.