Mẹ nhốt phạt 2 con trong ô tô đến chết vì mải hút cần sa

(Dân trí) - Cynthia Marie Randolph đã bị truy tố về cái chết của con gái Juliet 2 tuổi và con trai Cavanaugh 16 tháng tuổi sau khi nhốt phạt chúng trong xe ô tô hàng tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng.

Cynthia bị bắt vì tội danh giết hại con đẻ

Juliet 2 tuổi và Cavanaugh 16 tháng tuổi được tìm thấy tử vong trong xe ô tô của mẹ ở Weatherford, Texas. Theo đó, Cynthia đã khóa trái cửa xe rồi nhốt các con bên trong như một biện pháp trừng phạt rồi vào nhà hút cần sa.

Mẹ nhốt phạt 2 con trong ô tô đến chết vì mải hút cần sa - 2

Bà mẹ hai con thậm chí còn ngủ trưa 2 đến 3 giờ đồng hồ và nghĩ rằng các con sẽ tự tìm cách rời khỏi xe vào thời điểm thích hợp. Đến khi phát hiện Juliet cùng Cavanaugh đều đã chết, Cynthia cố tình phá hỏng cửa kính để khiến sự việc trông giống như một vụ tai nạn ô tô.

Hôm đó nhiệt độ ngoài trời lên tới 96 độ F (35,5 độ C) và trong xe, nhiệt độ có thể cao hơn gấp bội
Hôm đó nhiệt độ ngoài trời lên tới 96 độ F (35,5 độ C) và trong xe, nhiệt độ có thể cao hơn gấp bội

Trả lời phỏng vấn của cảnh sát, bà mẹ nói rằng trước đó con gái Juliet đã từ chối rời khỏi xe nên mình chỉ muốn dạy cho con một bài học. Cynthia cũng trả lời quanh co về hành vi của bản thân, thậm chí nói dối rằng mình đã làm việc nhà trong khi bọn trẻ bị say nắng mà qua đời.


Bà mẹ vô tâm đã bỏ mặc các con say nắng trong xe ô tô đến chết còn mình thì vào nhà nghỉ ngơi

Bà mẹ vô tâm đã bỏ mặc các con say nắng trong xe ô tô đến chết còn mình thì vào nhà nghỉ ngơi

Trà Xanh
Theo Dailymail