Mất 25 năm, 33 lượt thi mới lấy được bằng lái

(Dân trí) - Anh Christian Whiteley-Mason, 43 tuổi, ở thị trấn Barnsley, nước Anh, đang ăn mừng ngày anh được cấp phép lái xe ô tô sau 33 lần thi trong suốt 25 năm qua.


Christian ăn mừng bằng lái xe mới sau 25 năm cố gắng

Christian ăn mừng bằng lái xe mới sau 25 năm cố gắng

Christian là quản lý viện dưỡng lão và đã thử vận may với tấm bằng lái xe từ tận năm 1992, trước khi phần thi lý thuyết được áp dụng. Kể từ đó, anh đã đổi tới 14 người hướng dẫn, trải qua hàng trăm lớp học và một loạt thất bại.

Đến năm 2003, anh đã trượt 32 lượt thi và tuyên bố từ bỏ việc thi lấy bằng lái xe ô tô.

"Tôi đã chịu quá đủ rồi", Christian nói. "Có một người hướng dẫn mà tôi từng cầu nguyện mình sẽ không gặp phải. Cô ý nổi tiếng khó tính và lần nào cũng đánh trượt tôi. Khi lên 40 tuổi, tôi quyết định mình sẽ thi thử lần nữa, học thêm vài lớp nữa nhưng tôi đã không kiên trì".

Thế nhưng sau đó anh thấy quá chán với việc cứ suốt ngày phải đi taxi nên lại thử thi lần nữa.

Đầu năm nay, anh bắt đầu dùng một chiếc xe tự động để tập đi và cuối cùng cũng đã lấy được tấm bằng về nhà.

"Bây giờ việc thi lấy bằng khó hơn rất nhiều. Có nhiều phần thi hơn là lần đầu tiên tôi đi thi. Tôi thấy thật tự hào vì đã qua được bài thi. Tôi vừa tậu xe. Thật tuyệt khi được đi khắp nơi tôi muốn mà không phải phụ thuộc vào taxi hay xe buýt", anh tâm sự.

Ngô Vân
Theo DS