Mang hình xăm của 20 thú vật cưng sang thế giới bên kia

(Dân trí) - Một người phụ nữ bị bệnh nặng đã xăm khuôn mặt của 20 con vật cưng mà cô thương yêu để có thể mang theo hình ảnh chúng sang thế giới bên kia khi ra đi.

Mang hình xăm của 20 thú vật cưng sang thế giới bên kia - 1
Cô Jayne Jubb.
 
Jayne Jubb, 47 tuổi, một phụ nữ người Anh, đã nuôi hơn 20 con vật trong nhà bao gồm gấu trúc, chồn, rắn, và cáo... Cô Jubb đã có hình xăm của hơn một nửa trong số chúng trên cánh tay, cổ và lưng. 

“Chồng tôi cho rằng việc tôi làm là hơi bất bình thường. Khi biết mình mắc bệnh ung thư phổi và không còn nhiều thời gian để sống nữa, tôi đã nghĩ chỉ có cách xăm hình những con thú cưng lên cơ thể và tôi sẽ có chúng bên cạnh mãi mãi”, Jayne nói.

Cô Jubb, được các bác sĩ chuẩn đoán chỉ còn sống được trong khoảng thời gian từ 18-36 tháng, vô cùng yêu quí động vật. Cô đã từng làm việc tại Khu chăm sóc những động vật lạ ở Peterborough, Cambs, sau đó cùng người chồng Alan, 50 tuổi, tự lập ra Khu bảo tồn động vật hoang dã.
 
 
Mang hình xăm của 20 thú vật cưng sang thế giới bên kia - 2
Gương mặt các con thú cưng thân yêu trên người Jubb.

Bầy thú của vợ chồng Jubb bao gồm 2 con gấu trúc, 1 con sói, 4 con chó, 1 con rắn, 1 con chồn và 2 con vẹt mào, 1 con cự đà, 1 con lạc đà không bướu và hơn 100 con mèo. Jubb cho biết cô yêu quí tất cả những con vật và dành phần lớn thời gian để chăm sóc chúng. Chúng là động lực để Jubb thức dậy mỗi buổi sáng.

Jubb đã phải ngồi chịu đau suốt 6 tiếng đồng hồ để xăm hình 4 chú gấu trúc trên lưng mình. Rồi khuôn mặt chú sói mù phía dưới lưng, những chú mèo trên cánh tay phải và chú dơi trên cánh tay trái. Tất cả những hình xăm đều được thực hiện dựa trên những bức ảnh chụp các con vật nuôi của cô.

Hiện nay Jubb đã ngừng điều trị ung thư mà chỉ uống thuốc giảm đau. Cô muốn được giành nhiều thời gian quí báu hơn với những con vật của mình. “Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi mãn nguyện khi có những con vật mà tôi yêu quí bên mình.”

Thu Nga
Theo Telegraph