Mang cả "sở thú" vào nhà

(Dân trí) - Chung sống với gần trăm rưỡi động vật hoang dã, gia đình Mintram được mệnh danh là sở thú thân thiện khi các cô, cậu chủ chia sẻ chỗ ở với những con cấu sấu con, bọ cạp, gấu trúc,.. thậm chí cả chồn hôi.

Các bậc cha mẹ luôn muốn con cái họ được lớn lên trong môi trường an toàn, sạch sẽ, tránh xa những động vật nguy hiểm, nhưng cặp đôi Jamie và Michelle Mintram lại muốn con mình sống trong một “sở thú” hơn là một ngôi nhà bình thường. Họ sinh sống ở Weeting, Norfolk, nước Anh cùng bé trai Josh, bé gái Chloe và 145 thú cưng, đa phần trong số đó thuộc loại độc và lạ, hiếm ai dám dắt về nhà nuôi nấng.

Cả gia đình phải tổng vệ sinh căn nhà hàng ngày để giữ cho nơi ở của họ luôn sạch sẽ, và khử hết mùi hôi của hàng trăm con vật. Được biết công chúa, hoàng tử nhí nhà Mintram đang ngủ chung phòng với một chú rắn và vài chú sóc. Anh Jamie 32 tuổi, từng là một kỹ sư phòng thí nghiệm, được cấp hẳn một giấy phép để chăm sóc 145 thú cưng kỳ quái của mình, trong đó có cả những con vật “chẳng phải dạng vừa” như trăn, mãng xà, cá sấu,...

Jamie đang bế Rudolf-
thuộc giống cá sấu “đeo kiếng”
Jamie đang bế Rudolf-
thuộc giống cá sấu “đeo kiếng”
 Jamie đang bế Rudolf- thuộc giống cá sấu “đeo kiếng”

Josh và Chloe bên những
chú chó to lớn
Josh và Chloe bên những chú chó to lớn

Phía sau là ngôi nhà mà họ chung sống cùng 145 thú cưng
Phía sau là ngôi nhà mà họ chung sống cùng 145 thú cưng

Jamie “quàng cổ” bằng
chú trăn có tên Big Mamma
Jamie “quàng cổ” bằng chú trăn có tên Big Mamma

Hai đứa trẻ dắt chồn yêu
đi dạo
Hai đứa trẻ dắt chồn yêu đi dạo

Chú thỏ khổng lồ Pringle
cũng là một thành viên của gia đình
Chú thỏ khổng lồ Pringle cũng là một thành viên của gia đình
Ông chủ vui vẻ bên chú
cầy hương Bandit
Ông chủ vui vẻ bên chú cầy hương Bandit

May
Theo Chinadaily