Màn tung em bé mạo hiểm của ông bố Trung Quốc

(Dân trí) - Một đoạn video quay cảnh một người đàn ông Trung Quốc đang tung một đứa trẻ chỉ hơn 1 năm tuổi theo cách hết sức mạo hiểm đang khiến dư luận xôn xao và bất bình.

Đứa bé trong đoạn clip được cho là khoảng 15 tháng tuổi, bị cha mình cầm nắm và tung không khác gì… một chiếc gối ôm.

Được biết, mục đích của màn “trình diễn” mạo hiểm này là nhằm huấn luyện để giúp đứa bé trở nên cứng cáp với hi vọng có thể trở thành một võ sư Thiếu Lâm hoặc một nhà vô địch thể hình trong tương lai.

Đứa bé khá bình tĩnh và không hề khóc trong khi bị cha mình “tung hứng”
Đứa bé khá bình tĩnh và không hề khóc trong khi bị cha mình “tung hứng”

Tuy nhiên, với góc nhìn của một người bình thường, không ít người cảm thấy sợ hãi và bất bình khi xem qua đoạn clip. Có thể người đàn ông trong đoạn clip đã được huấn luyện các kỹ năng về tung người, nhưng với một đứa trẻ khi xương của chúng chưa phát triển hoàn toàn thì việc gãy tay hoặc xảy ra các chấn thương nghiêm trọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Một điều khá đặc biệt là trong suốt “màn trình diễn” thót tim này, cậu bé trong đoạn clip đã không hề bật khóc cho dù bị tung với nhiều tư thế khác nhau. Có vẻ như cậu bé đã quá quen thuộc với màn “hành hạ” này của cha mình.



T.Thủy
Theo BeiJing Cream