Kỳ thú câu chuyện "cây mai mối" ở Đức tồn tại hơn thế kỷ

(Dân trí) - Cây sồi 500 năm tuổi nằm ngay ngoại ô Eutin, Đức có địa chỉ bưu chính riêng và nhận được khoảng 40 lá thư mỗi ngày. Tất cả đều được viết bởi những người đang tìm kiếm tình yêu từ khắp nơi trên thế giới, với hy vọng ai đó sẽ đọc được và viết lại phản hồi.

Kỳ thú câu chuyện "cây mai mối" ở Đức tồn tại hơn thế kỷ - 1

Trong thời đại mà những ứng dụng hẹn hò, dịch vụ mai mối đang trở nên quá phổ biến như hiện nay, việc gửi thư đến một cái cây ở Đức nghe có vẻ là cách kém hiệu quả nhất để mỗi người tìm được mảnh ghép còn lại của mình. Thế nhưng với những người thực sự lãng mạn, thì không gì so sánh được cách thức độc đáo này. Có một sự cuốn hút không tài nào lý giải nổi từ việc gửi thư đến cây và mặc cho định mệnh làm nên phép màu. Bởi thế Bridegroom's Oak - tên cây sồi hàng trăm tuổi, vẫn rất được yêu mến giữa thời đại kỹ thuật số này.

Kỳ thú câu chuyện "cây mai mối" ở Đức tồn tại hơn thế kỷ - 2

"Có cái gì đó thật kỳ diệu và lãng mạn trong chuyện này", một người đưa thư 72 tuổi thường chuyển thư tới Bridegroom's Oak cho biết trên BBC. "Trên Internet, các dữ liệu và câu hỏi se kết mọi người, nhưng với cái cây này, sự kết nối là do trùng hợp ngẫu nhiên - giống như số phận".

Cây sồi nổi tiếng đã phát triển bên ngoài Eutin trong khoảng 500 năm, nhưng nó chỉ trở thành "cây se duyên" khoảng 100 năm trước, khi người ta biết được nó chính là trung tâm của một câu chuyện tình yêu huyền thoại.

Năm 1890, một cô gái tên là Minna đã yêu một người làm sô cô la trẻ tên là Wilhelm, nhưng cha cô phản đối mối quan hệ này và cấm cô gặp gỡ người yêu. Thay vì từ bỏ, cả hai bắt đầu bí mật trao đổi những bức thư tình, bằng cách giấu thư trong một cái hốc cây sồi.

Sau khoảng một năm, cha của Minna phát hiện hai người vẫn yêu nhau. Thay vì trừng phạt, ông cho phép họ kết hôn.

Theo một truyền thuyết địa phương, đôi uyên ương kết hôn vào ngày 2 tháng 6 năm 1891, dưới tán cây sồi đã giúp cho tình yêu của họ được sống.

Câu chuyện của cặp vợ chồng lan rộng khắp Eutin và những vùng xung quanh. Ngay sau đó, nhiều người không thể tìm thấy tình yêu theo cách thông thường bắt đầu viết những lá thư lãng mạn và để lại chúng trong vòng tròn trên thân cây.

Kỳ thú câu chuyện "cây mai mối" ở Đức tồn tại hơn thế kỷ - 3

Năm 1927, cây Bridegroom's Oak (hay Bräutigamseiche theo tiếng Đức) đã trở nên nổi tiếng đến nỗi Bưu điện Đức dành cho nó một mã bưu chính riêng, cho phép người dân từ khắp nước Đức và thậm chí ở nước ngoài gửi thư đến.

Những người yêu mến đến thăm Bridegroom's Oak cần phải tôn trọng chỉ một quy tắc đơn giản: Họ có thể xem tất cả những lá thư trong hốc tròn trên thân cây, và mang theo lá thư họ muốn trả lời, nhưng phải để những lá thư khác lại để những người sau có thể tìm thấy chúng.

Huyền Anh
Theo ODC/BBC