Kỳ quái quầng khói mang khuôn mặt Thần Lửa xuất hiện trên nền trời

(Dân trí) - Những tấm ảnh chụp cảnh núi lửa phun trào đã cho thấy sự xuất hiện của "khuôn mặt Chúa" ngay chính giữa đám khói khổng lồ, theo tin từ Mirror.

Trong thần thoại Perse của Hawaii, nữ Thần Lửa chịu trách nhiệm về lửa, sét, gió và núi lửa. Vị thần huyền thoại này cũng được ghi nhận là đã tạo ra các hòn đảo ở Hawaii.

Những bức ảnh chụp trong vụ phun trào núi lửa Kilauea, một cấu trúc 600.000 năm tuổi ở Hawaii, dường như cho thấy nữ thần bĩu môi giận dữ giữa đám tro bụi khổng lồ.


Tấm ảnh được cho là rõ cả mắt, mũi và tóc của vị thần chụp hồi đầu tháng.

Tấm ảnh được cho là "rõ cả mắt, mũi và tóc của vị thần" chụp hồi đầu tháng.

Warren Fintz, 40 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch, người đã chụp tấm ảnh cho biết: "Các vụ nổ còn được biết đến là nổ hơi, xuất hiện khi dung nham nóng chảy gặp biển".

Kỳ quái quầng khói mang khuôn mặt Thần Lửa xuất hiện trên nền trời - 2

Truyền thuyết kể rằng nếu ai đó đánh cắp đá của vị thần lửa Pele hoặc không tôn trọng cô thì lửa và dung nham sẽ rơi xuống như mưa lên người đó.

Huyền Anh
Theo Mirror