Kỳ diệu: Khối u não nguy hiểm và hiếm gặp đột nhiên biến mất khỏi não bệnh nhân

(Dân trí) - Các bác sĩ tại bệnh viện Dell Children’s Medical Center ở Mỹ đều ngỡ ngàng sau khi bé gái 11 tuổi bị u não vô phương cứu chữa bỗng nhiên khỏi bệnh.


Kỳ diệu: Khối u não nguy hiểm và hiếm gặp đột nhiên biến mất khỏi não bệnh nhân - Ảnh 1.

Roxli Doss bị u não glioma pontine nội tại khuếch tán (DIPG)


Bé gái Roxli Doss ở Austin bị chẩn đoán mắc khối u não glioma pontine nội tại khuếch tán (DIPG) sau khi bị đau đầu và mất thị lực. Đây là một căn bệnh u não rất hiếm gặp và nguy hiểm nên tỉ lệ sống sót khi mắc bệnh cực kỳ thấp. Khối u đã gắn chặt vào não nên các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ được.

Bố mẹ của bé cũng đã lên tình thần cho tình huống xấu nhất khi bác sĩ khuyên gia đình nên tận dụng quãng thời gian ít ỏi còn sót lại của cô bé.

Tuy biết căn bệnh không thể cứu chữa, bố mẹ Roxli vẫn quyết định tiến hành xạ trị. Các bác sĩ không có nhiều hi vọng vì xạ trị không phải là biện pháp có thể chữa khỏi u não glioma pontine. Thế nhưng phép màu đã xuất hiện chỉ sau sáu tuần điều trị.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u trong não Roxli gần như biến mất hoàn toàn.

Bác sĩ Virginia Harrod tại khoa nhi thần kinh cho biết: "Khối u thu nhỏ lại đến mức không thể đo được kích cỡ nữa. Chúng tôi gần như không còn thấy dấu vết khối u trong não cô bé. Trường hợp khối u biến mất gần như hoàn toàn thế này là cực kỳ hiếm thấy. Trường hợp của Roxli rất không bình thường và chúng tôi đều thấy rất vui mừng".

Chẩn đoán ban đầu cho bệnh DIPG đều cực kỳ ảm đạm nên khi Roxli mắc bệnh vào tháng 6, bác sĩ đều chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian sống cho bé. Kết quả bình phục của bé được coi là điều kỳ diệu. Virginia cho biết cô chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào mắc bệnh DIPG mà hồi phục gần như hoàn toàn nhờ xạ trị như vậy. Tuy nhiên, cô từng nghe các bác sĩ khác kể về trường hợp tương tự.

Làm sinh thiết tại bộ phận nhạy cảm trong não quá nguy hiểm. Bố mẹ Roxli cũng từ chối làm phẫu thuật nên các bác sĩ không biết được điều gì đã tạo nên phép màu này.

"Cám ơn Chúa vì sự bình phục đầy nhiệm màu," mẹ của em viết lên trang cá nhân. "Và cho cả những giọt nước mắt đầy hạnh phúc mà tôi tưởng sẽ không bao giờ ngừng rơi".

Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo rằng bệnh của Roxli chưa hoàn toàn khỏi hẳn vì DIGP cực kỳ ác tính. Họ sẽ phải tiếp tục quan sát tiết triển bệnh tình của bé. Bác sĩ Virginia cho biết cô lạc quan một cách cẩn trọng.

"Không ai muốn coi thường khối u này. Chúng tôi phải thận trọng quan sát cô bé, chụp cộng hưởng từ và làm hết sức có thể để đảm bảo sức khỏe cho bé", cô nói.

Hiện khó có thể kết luận liệu khối u có mọc trở lại hay không nhưng có một điều chắc chắn là Roxli đã được trao cho cơ hội sống lần thứ hai trong đời mà ít bệnh nhân DIGP nào có được.

Ngô Vân

Theo OddityCentral