Kinh hoàng câu chuyện con trai 4 lần lên kế hoạch giết cha mẹ

(Dân trí) - Câu chuyện gây sốc về cậu con trai 22 tuổi cố giết cha mẹ và chị gái để hưởng thừa kế lần đầu xuất hiện trên truyền thông Nga và đầu tháng 2, với nhiều chi tiết càng hé lộ càng khiến dư luận choáng váng, đau lòng.

Cặp cha mẹ người Nga sống tại Sochi đã đồng ý phối hợp với cảnh sát trong việc giả chết để vạch mặt người con trai 22 tuổi muốn ám sát cha mẹ để thừa kế tài sản.

Kinh hoàng câu chuyện con trai 4 lần lên kế hoạch giết cha mẹ - 1

Cảnh sát biết đến ý định tàn độc của người con trai qua một người bạn mà anh ta tâm sự. Cảnh sát sau đó lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa người con trai và một cảnh sát chìm giả làm tay giết người chuyên nghiệp để xem anh ta có thực sự mang ý định độc ác đó hay không.

Lo sợ tồi tệ nhất của họ đã được khẳng định khi người con trai đưa cho "sát thủ" mọi thông tin cần thiết để "sát thủ" đột nhập được vào nhà cha mẹ của anh ta, như vị trí camera an ninh, chó canh gác, sơ đồ ngôi nhà. Người con trai ngã giá, anh ta sẽ trả cho sát thủ 3 triệu rúp (54.000 USD) nếu gia đình mình bị giết.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, bước tiếp theo là khó khăn nhất - thuyết phục các nạn nhân rằng người con trai máu mủ đang cố gắng giết họ. Cặp cha mẹ đã không thể tin rằng con họ có thể làm điều đó, nhưng sau khi xem các chứng cứ đưa ra từ cảnh sát, họ đồng ý tham gia vào kế hoạch bắt người con trai "tay đã nhúng chàm".

Cả cha mẹ và chị gái của kẻ chủ mưu giết gia đình đồng ý chụp những tấm ảnh hiện trường giả cho thấy họ bị cứa cổ, nằm trên vũng máu, để đánh lừa kẻ chủ mưu là "sát thủ" đã giết người thành công.

Cảnh sát chìm sắp xếp gặp con trai các nạn nhân trên một chiếc Mercedes để cho anh ta xem những hình ảnh cả gia đình "đã chết".

Báo cáo cho biết người con trai "tỏ ra vui mừng" và hứa trả 3 triệu rúp ngay khi anh ta nhận thừa kế. Ngay khi đó cảnh sát ập vào bắt giữ người con trai.

Kinh hoàng câu chuyện con trai 4 lần lên kế hoạch giết cha mẹ - 2

"Anh ta muốn cha mẹ biến mất bởi họ không cho anh ta tiền", nguồn tin cảnh sát cho biết trên Sochi Infoburo.

"Tôi đã lên kế hoạch trong vài tháng. Tôi chẳng còn gì với họ, họ không hiểu tôi, nên tôi tìm một kẻ sát nhân có giao kèo", người con trai 22 tuổi nói với các điều tra viên.

Sốc hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên người con trai cố gắng giết gia đình. Thực tế, đây là lần thứ tư.

Lần đầu tiên, anh ta định làm một mình, nhưng sau đó bỏ chạy khi bố mẹ phát hiện có ai đó rình rập trong bóng tối bên ngoài ngôi nhà. Lần thứ hai, anh ta cố đầu độc bằng cách cho thuốc vào ấm trà nhưng bố của anh ta nhận thấy nước trà có vấn đề nên đổ đi. Lần thứ ba, anh ta lên kế hoạch đập vỡ nhiệt kế thủy ngân để trong ô tô, hy vọng ngộ độc thủy ngân sẽ giết chết gia đình nhưng vì "run tay" nên anh ta đành quyết định thuê sát thủ.

Nếu bị chứng minh là cố gắng ra lệnh giết gia đình, anh ta sẽ phải đối diện với án tù 15 năm.

Huyền Anh
Theo OC