Kinh hoàng 4 bé trai sống chung với xác chết của mẹ gần một tuần lễ

(Dân trí) - Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại thị trấn La Zarza-Perrunal thuộc Huelva, Tây Ban Nha. Bốn bé trai sống với xác chết của mẹ và người tình gần một tuần lễ mà không hề nhận ra rằng họ đã qua đời. Mọi chuyện chỉ được phát hiện vào ngày thứ 5, khi nhà hàng xóm ngửi thấy có mùi hôi thối nên sang hỏi thăm.

Kinh hoàng 4 bé trai sống chung với xác chết của mẹ gần một tuần lễ - 1

Bốn bé trai nói rằng mẹ của chúng đã ngủ mê mệt vài ngày liền. Nghe nói vậy, người hàng xóm lập tức báo tin cho cảnh sát. Ngay khi đến nơi, cảnh sát phát hiện mẹ của 4 đứa trẻ là Rocio và người tình là Jose Aguilar đều đã qua đời.

“Cô ấy là một người phụ nữ có cuộc sống cực kỳ khốn khổ. Cô ấy luôn cảm thấy xấu hổ một cách cùng cực. Tôi cứ nghĩ có 4 đứa trẻ, cô ấy sẽ có hy vọng để tiếp tục và bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn”, người hàng xóm chia sẻ.

Bốn cậu bé cho biết mình đã tự lấy đồ ăn và mặc quần áo đi học bình thường suốt 3 ngày qua. Đó chính là lý do không ai nhận thấy mẹ mình có điều gì bất thường. Hiện tại, bốn cậu bé đã được đưa đến trung tâm dịch vụ xã hội để chăm sóc.

Trà Xanh
Theo Dailymail