Kinh dị bệnh nhân nuốt 7kg tiền xu, đinh ốc vào bụng vì bị trầm cảm

(Dân trí) - Một người đàn ông 35 tuổi ở Ấn Độ đã được nhập viện khẩn cấp vì tưởng bị ngộ độc thức ăn, thế nhưng không ai ngờ rằng bác sĩ gắp ra được từ ông này 7kg dị vật, bao gồm 263 đồng xu trong dạ dày.

Bác sĩ gắp ra 263 đồng xu từ dạ dày bệnh nhân
Bác sĩ gắp ra 263 đồng xu từ dạ dày bệnh nhân

Các bác sĩ phẫu thuật được một phen hoảng hồn khi nội soi thấy ngộ độc thức ăn không phải là nguyên nhân khiến anh Maksud Khan đau bụng suốt ba tháng qua.

Anh Maksud được đưa ngay vào phòng mổ của Bệnh viện Satna’s Sanjay Gandhi trong tình trạng khẩn cấp để các bác sĩ gắp ra 263 đồng tiền, 100 chiếc đinh, một lượng lớn lưỡi dao, thủy tinh và cả đá trong dạ dày.

"Bệnh nhân nói mình bị đau bụng nên chúng tôi làm nội soi. Ai cũng sốc khi phát hiện ra đống tiền xu và đinh vít trong dạ dày. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trường hợp như vậy. Bệnh nhân có vẻ bị bệnh tâm lý vì không người bình thường nào lại làm như vậy cả", bác sĩ phẫu thuật trưởng Priyank Sharma cho biết.

Một bác sĩ phẫu thuật khác kể cuộc phẫu thuật được tiến hành trong thời khắc sinh tử vì một số cây đinh đã làm thủng dạ dày, gây chảy máu và mất huyết sắc tố.

Bệnh nhân nuốt 7kg dị vật vì trầm cảm
Bệnh nhân nuốt 7kg dị vật vì trầm cảm

Nhiều người cũng kể rằng anh Maksud có bệnh tâm thần. Người nhà của anh cho rằng anh bắt đầu có thói quen nuốt kim loại sau khi bị trầm cảm. Một người thân kể anh thường uống nước để có thể nuốt xuống mấy đồng tiền xu.

Điều thần kỳ là anh Maksud vẫn có cơ thể cực kỳ khỏe mạnh khi mới bắt đầu nuốt dị vật và tránh được vết thương chết người. Không hiểu liệu anh có thể giữ được lời hứa sẽ từ bỏ thói quen nuốt những vật không phải là thức ăn của con người hay không.

Năm 2015, một nông dân ở Bathinda có tên Rajpal Singh cũng đã nuốt không ít dị vật vào bụng. Các bác sĩ đã gắp ra 40 đồng xu, 150 đinh, ốc vít và cả pin. Rajpal cũng bị trầm cảm và phát triển thói quen ăn uống kỳ dị này.


Ngô Vân
Theo OC