Kịch tính: Bé 5 tuổi lành lặn chui ra từ gầm tàu sau khi bị cha ôm nhảy xuống "cùng chết"

(Dân trí) - Một người đàn ông New York đã ôm cô con gái 5 tuổi nhảy xuống đoàn tàu đang chạy. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi cô bé 5 tuổi bò ra từ gầm toa tàu.

Cô bé 5 tuổi lành lặn chui ra từ gầm tàu điện

Theo Sở Cảnh sát thành phố New York, người đàn ông 45 tuổi không rõ danh tính đã nhảy ngay xuống trước đầu tàu Chuyến số 4 tại nhà ga Kingsbridge vào lúc 8h sáng 23/9. 

Cô Jennifer Hub, 40 tuổi, nhân chứng vụ việc cho biết người cha ôm đứa con trong tay và nhảy xuống đường ray khi đoàn tàu đang tới. Cô cũng nhìn thấy đôi chân nhỏ của cô bé lơ lửng trong khi người bố ôm chặt phần thân người cô bé. 

Có ít nhất 20-30 người đã la hét cũng như ra hiệu để cho tàu dừng lại. Bản thân Hub, bà mẹ của 4 đứa con, đã rất sốc khi chứng kiến vụ việc.  

Kịch tính: Bé 5 tuổi lành lặn chui ra từ gầm tàu sau khi bị cha ôm nhảy xuống cùng chết - 1

2 hành khách dũng cảm đã đưa cô bé ra khỏi gầm tàu điện ngầm 

Người cha đã chết ngay tại chỗ trong khi con gái anh ta chỉ bị thương tích nhẹ. Cô bé đã bò ra theo tiếng gọi của mọi người và lập tức được đưa đến Trung tâm y tế Jacobi (Bronx).

Giả thuyết về sự sống sót kỳ diệu này là cô bé đủ nhỏ để lăn dưới gầm tàu nên chỉ bị chút trầy xước ở trán và cánh tay. 

Những người giải cứu cô bé bị thương nhẹ vì vội nhảy xuống đường ray và đã được đưa đến bệnh viện St. Barnabas để điều trị.

Nhân Hà

Theo People