Không cần người mẫu, khách sạn dùng máy bay không người lái để trình diễn thời trang

(Dân trí) - Thay vì dùng người mẫu để trình diễn những bộ cánh mới nhất, một khách sạn ở Ả Rập Xê-út đã treo quần áo lên móc rồi dùng máy bay không người lái để mang quần áo đi dọc sàn catwalk.

Bộ váy lơ lửng như ma nhập
Bộ váy lơ lửng như ma nhập

Mohamad Aljefri, đội trưởng đội máy bay không người lái Red Sea RC, đã chia sẻ hình ảnh và đoạn clip về buổi diễn thời trang kỳ lạ lên mạng. Buổi biểu diễn thời trang thường niên này được tổ chức tại khách sạn Hilton ở thành phố Jeddah trong lễ thánh Ramanda.

Phát ngôn viên của khách sạn cho biết họ muốn làm gì đó khác biệt và dùng máy bay không người lái thay vì ma-nơ-canh như năm ngoái.

Trong bức ảnh, những chiếc quần và váy lượn lờ giữa không trung như thể bị ma nhập và đều đặn xuất hiện dọc sàn catwalk.

Tuy nhiên Alia Khan, chủ tịch Hội đồng Thời trang và Thiết kế Hồi giáo của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cho rằng móc treo và máy bay không người lái đã làm những bộ quần áo bị mất dáng.

Cô cho biết: "Suy nghĩ sáng tạo là một điều tuyệt vời. Họ đang cố làm gì đó khác lạ và thời trang là một lĩnh vực đầy sáng tạo. Thế nhưng tôi không thể khuyến khích cách làm này hay muốn xem lại buổi diễn thời trang như thế này. Những bộ cánh bị mất dáng và chiếc váy thì chỉ lơ lửng nằm dưới máy bay không người lái".

Ngô Vân
Theo UPI