“Khối u” dạ con trở thành một bé gái!

Nhập viện trong tình trạng đau bụng khủng khiếp, người phụ nữ đã sinh 1 đứa bé gái dù cho các chuyên gia từng chuẩn đoán đó là ung thư dạ con.

Tatiana Dobronravova (Nga) không nghĩ là mình có thể sinh con. Bà đã điều trị vô sinh 20 năm trước đây và không thể làm mẹ sau 2 cuộc hôn nhân.

Người phụ nữ này không nhận thấy những thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt. Tatiana không phải là một phụ nữ mảnh mai bởi vậy bà không nhận ra là vòng bụng mình đang to ra. Người phụ nữ 38 tuổi này cho rằng mọi người đều béo lên ở độ tuổi 40. Tatiana gặp bác sỹ khi bà nhận thấy chân mình bị sưng, huyết áp cao và cứng bụng.

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có mang. Tôi cảm thấy có cái gì trong bụng tôi, nhưng tôi nghĩ là tôi có vấn đề về hệ tiêu hóa". Và bác sỹ cũng nghĩ như vậy. Các bác sỹ đã mất nhiều tuần để kiểm tra nghi vấn về những bệnh phụ nữ hay gặp và kết quả của cuộc siêu âm cho thấy bà bị ung thư dạ con.

Biết tin vậy, nhưng Tatian vẫn đi bán báo và vác những chồng báo nặng hàng ngày. Khi không đi nổi vì đau, bà phải nhập viện.

"Tôi vào viện cũng vợ tôi." Ông chồng Oleg nói, và bác sỹ thông báo vợ tôi có mang. "Vợ tôi ngay lập tức được đưa tới viện sản và tôi phải chờ cả đêm ở đó. Đó là một đứa con gái. Một ca đẻ khó. Tôi thực sự sốc khi biết mình đã là bố." Ông nói.

Bé gái khỏe mạnh và nặng 2,6 kg, tuy vậy, các bác sỹ vẫn giữ 2 mẹ con trong viện 1 thời gian để theo dõi.

"Bác sỹ nói con tôi khóc nhiều. Tôi khó mà tin được đây lại là con tôi. Nó giống bố nhiều lắm." Bà Tatiana nói trong hạnh phúc.

Tatiana và chồng đã tình cờ trở thành cha mẹ mà không hề chuẩn bị gì, ngay cả tã cho con.

Ông Alexander Slavin tại viện sản cho biết: "Tôi vẫn không hiểu tại sao các bác sỹ có thể không nghi ngờ gì về thai nhi khi khám bệnh. Họ đã tiến hành siêu âm vùng bụng, nhưng đã không thấy bào thai vì những lý do lạ lùng. Đó là một lỗi vô cùng quái dị, và kết cục lại có hậu. "Khối u" trở thành đứa trẻ dễ thương" - ông nói.

Cũng cần chú ý rằng nhiều sự cố đã xảy ra khi bác sỹ chuẩn đoán, chủ yếu liên quan đến mang thai và sinh sản. Một phụ nữ trẻ ở Hungary được bác sỹ cho biết thai nhi đã chết trong bụng cô. Sau khi cố gắng lấy thai lưu ra khỏi cơ thể, hóa ra đó là một ca đẻ non. Đứa trẻ may mắn vẫn còn sống. Tai nạn xảy ra vào cuối những năm 70.

Một phụ nữ Moscow sốc nặng khi bác sỹ cho biết bà không thể giữ bào thai đang mang bởi nó phát triển trong vòi trứng. 1 tháng sau đó, họ nói bà có thể sinh bình thường. 4 tháng sau, họ nói bà sinh đôi. Cuối cùng, bà sinh 3.

Ở Bắc Carolina Mỹ trước đây, một bệnh nhân nữ sau khi trải qua điều trị bệnh liên quan tới vấn đề lưỡng tính đã nghi ngờ mình có mang dù cho cô không quan hệ tình dục trong một thời gian rất dài. Hóa ra, đó là do 1 y tá đã lấy thuốc tiêm vào... từ một ống tiêm chưa đánh dấu chứa tinh dịch của một bệnh nhân nam trước đó.

Theo Minh Thư 
Tiền Phong/Pravada