Khỏe mạnh hoàn toàn vẫn thích... bó bột

(Dân trí) - Đó là câu chuyện của anh Kevin, 27 tuổi sống ở Chicago. Trong khi bó bột là việc "cực chẳng đã" với nhiều người vì sự nóng bức, ngứa ngáy, khó chịu của nó thì anh này lại tha thiết muốn chui vào thạch cao dù xương cốt chẳng làm sao!

Kevin nghiện bó bột đã 21 năm nay, và chi đến hơn 50.000 đô la vì sở thích kỳ quặc này. Dù biết rằng "mặc áo" thạch cao trông rất khôi hài, anh chàng vẫn không thể dừng lại được.

Khỏe mạnh hoàn toàn vẫn thích... bó bột

Trong một lần xuất hiện trên show truyền hình My Strange Addiction (Thói nghiện kỳ lạ của tôi), Kevin lý giải, "mặc" áo bó từ bột giúp anh chàng cảm thấy gọn gàng, ấm và... thoải mái. Và anh chàng không thể chờ đợi hơn nữa để được bó bột lên người. "Cứ như thể tôi không còn cách nào khác, máu tôi bắt đầu dồn lên, tôi vô cùng bối rối, tôi cần mặc cái áo thạch cao đó ngay".

"Tôi không bị gãy xương, nhưng nghiện bó bột. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh đấy, nhưng rất thích cảm giác thạch cao cứng bó quanh mình. Tôi đã thử bó kín 2 tay hai chân, hai chân một tay, tôi bó bột nhiều lần lắm...".

Khỏe mạnh hoàn toàn vẫn thích... bó bột


Sở thích kỳ dị của Kevin bắt đầu từ thời đi học, ngay cả trước khi anh chàng có cơ hội thực sự được bó bột vì gãy xương: "Hồi 6-7 tuổi, tôi từng trộm tất cả giấy cuộn vệ sinh của bố mẹ để quấn quanh chân, giả vờ là bó bột", Kevin nói.

Đến năm 12 tuổi, cầu được ước thấy, anh chàng bị gãy tay và trải nghiệm cảm giác bó bột thực sự, thích thú tận hưởng sự quan tâm, chú ý của mọi người.

Cho đến tận hôm nay, Kevin vẫn thích được quan tâm như thế, đó là lý do anh chàng luôn mang theo những miếng bó chân, tay bằng thạch cao bên mình, vì "chẳng biết sẽ cần đến lúc nào đâu".



Huyền Anh
Theo Oddity