Khỏa thân tập thể trước quảng trường London để kêu gọi ăn chay

(Dân trí) - Khoảng 100 người đã khỏa thân trước Quảng trường Trafalgar, London, vào Ngày Thuần chay Thế giới để kêu gọi mọi người không sử dụng thịt động vật.

Những người thuộc Hội bảo vệ Động vật (PETA) của Anh đã cởi bỏ quần áo, trên người phủ những vết máu giả nhằm đưa ra sự so sánh sâu sắc giữa cơ thể con người và động vật.

Khoảng 100 người đã khỏa thân tại London để kêu gọi không sử dụng thịt động vật

Khoảng 100 người đã khỏa thân tại London để kêu gọi không sử dụng thịt động vật

Giám đốc của PETA, Miki Bekhechi, nói: “Động vật cũng cảm thấy đau, thấy sợ, cũng có cảm xúc, biết yêu thương và thể hiện niềm vui giống với con người; thế nhưng hàng tỉ động vật bị giết mỗi năm để phục vụ các món ăn của con người. Chính điều này đã ảnh hưởng tới môi trường sống của chúng ta và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tỉ lệ béo phì cao tại Anh.”

“Chúng tôi chỉ muốn góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về việc bảo vệ trái đất này cũng như bảo vệ sức khỏe của chính mình và hãy hướng đến ăn chay nhiều hơn,” Bekhechi chia sẻ.

Trong khi những nhà hoạt động phải rét run trong tình trạng “nude” để hết mình cho chiến dịch đầy ý nghĩa thì những người khác thuộc PETA phát tờ rơi, cung cấp thông tin về việc ăn chay hiệu quả cho những người đi đường.

Hầu hết những người tham gia chiến dịch "nude" trước quảng trường này là những phụ nữ trẻ. Những vết máu giả nhằm gợi lên hình ảnh của sự chết chóc đầy ám ảnh khi động vật bị giết để lấy thịt. Trên tay họ cầm những khẩu hiệu kêu gọi mọi người ăn chay vì cuộc sống tốt đẹp hơn.


Minh Việt
Theo DM