Khinh khí cầu “bất ngờ” hạ cánh xuống nhà tù

(Dân trí) - Một khinh khí cầu mang theo hai du khách đã hạ cánh xuống một nhà tù ở Ấn Độ, gây ra một cuộc báo động an ninh lớn.

Khinh khí cầu “bất ngờ” hạ cánh xuống nhà tù


Hai chị em đến từ miền Tây Ấn Độ đã leo lên khinh khí cầu với mong muốn có được cái nhìn bao quát về một hội chợ động vật, nhưng cuối cùng lại vô tình làm dấy lên một cảnh báo an ninh lớn khi bất ngờ hạ cánh xuống một nhà tù.
Khi sự việc xảy ra, các nhà chức trách tại nhà tù Ajmer ở bang Rajasthan đã báo động, cho rằng khinh khí cầu đến để giải cứu tù nhân bên trong nhà tù. Nhưng vào thời điểm khinh khí cầu hạ cánh, các tù nhân đã ở trong phòng giam của họ.
Hai chị em, đều ở độ tuổi đôi mươi, đã lên khinh khí cầu tại một hội chợ động vật thường niên được tổ chức tại Pushkar, một thị trấn thuộc bang Rajasthan. Họ nói với các phóng viên rằng họ muốn xem hội chợ, nhưng sau đó lại thấy mình lơ lửng trên thành phố Ajmer và không hề có ý định hạ cánh xuống vùng đất này.
Người điều khiển khinh khí cầu Dhawal Kedar đã mất kiểm soát nó do gió mạnh và cố gắng hạ cánh ở khu vực cảnh sát, nhưng thay vào đó họ lại hạ cánh xuống khu nhà tù.
Hai cô gái và người điều khiển khinh khí cầu đã bị tra hỏi gần hai giờ đồng hồ cho đến khi các nhà chức trách tin rằng vụ việc xảy ra chỉ là một tai nạn. 
 
Dịch vụ khinh khí cầu tại hội chợ đã bị hủy đỏ sau đó, còn hai cô gái được đền bù bằng một chuyến cưỡi voi.
 
Linh Nguyễn
Theo Sky