Kẻ sát nhân giết người hàng loạt để tìm... danh tiếng

(Dân trí) - Stephen Griffiths đã sát hại 3 người phụ nữ vào năm 2009 và 2010. Nhà tâm lý học Paul Britton cho rằng anh ta phạm tội vì muốn nổi tiếng.

Kẻ sát nhân giết người hàng loạt để tìm... danh tiếng - 1
Stephen sở hữu hàng trăm cuốn sách về những kẻ giết người hàng loạt

Tên tội phạm biến thái đã giết chết 3 người phụ nữ vào năm 2009 và 2010. Các nạn nhân lần lượt là Susan Rushworth 43 tuổi, Shelley Armitage 31 tuổi và Suzanne Blamires 36 tuổi.

Ghê rợn hơn khi công cụ của Stephen là nỏ. Camera ghi lại hình ảnh hắn dùng nỏ bắn vào đầu mục tiêu và ăn một số bộ phận cơ thể các nạn nhân.

Các bộ phận thi thể của Suzanne được tìm thấy ở sông Aire thuộc Shipley, gần Bradford và người ta cũng tìm thấy cơ thể không nguyện vẹn của Shelley trên cùng dòng sông này. Riêng hài cốt của nạn nhân Susan đã không được tìm thấy.

Kẻ sát nhân giết người hàng loạt để tìm... danh tiếng - 2
Stephen đã nung nấu ý định trong nhiều năm trời

"Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để anh ta có được cảm giác thỏa mãn. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình có một vị trí trong xã hội, mặc dù đó là một nơi tồi tệ", chuyên gia Adrian Needs cho biết.

Stephen vốn ngưỡng mộ kẻ giết người hàng loạt Peter Sutcliffe vì sự nổi tiếng và đã cố gắng sao chép hành động của hắn ta. Trước đó, Stephen đã chuyển đến cùng khu vực Bradford, nơi các nạn nhân sinh sống và hắn chỉ nhắm đến các đối tượng là gái mại dâm.

Tại phiên tòa xét xử, Stephen thậm chí còn thuê một đội luật sư hùng hậu để nâng cao danh tiếng.

"Stephen muốn mình nổi tiếng hơn cả Sutcliffe, muốn rùng rợn hơn, ghê rợn hơn trong mắt những người phàm trần. Hắn đi theo khuôn mẫu của những gì mà hắn ngưỡng mộ", giảng viên chuyên ngành tội phạm Julian Boon cho biết.

"Anh ta muốn bạn biết rằng mình không chỉ là một nhân vật theo khuôn mẫu mà còn có sự khéo léo, sáng tạo. Anh ta nghĩ rằng: Tôi có một cái nỏ, tôi không chỉ dùng búa hay dao. Hãy nhìn tôi, nhớ về tôi", nhà nghiên cứu Paul Britton nói thêm.

Trà Xanh

Theo DS