"Hốt bạc" bằng bộ ảnh người mẫu bikini ngồi trên quan tài, công ty phạm điều cấm kỵ

Để nâng cao doanh số bán quan tài trong dịch Covid-19, một công ty ở Ba Lan chụp bộ ảnh người mẫu mặc bikini hoặc bán khỏa thân bên quan tài rồi in thành lịch năm 2021. Hành động này vấp phải sự phản đối kịch liệt của các nhà thờ.

Hốt bạc bằng bộ ảnh người mẫu bikini ngồi trên quan tài, công ty phạm điều cấm kỵ - 1

Ảnh người mẫu và quan tài do công ty Lindner sản xuất (ảnh: Daily Star)

Lindner - công ty bán quan tài lớn nhất Ba Lan - cho rằng bộ ảnh những người mẫu sexy ngồi trên quan tài chỉ là "trò đùa vô hại".

Lindner cho rằng bộ lịch người mẫu và quan tài mà họ vừa phát hành là "món quà có một không hai cho các nhà sưu tầm nghệ thuật".

Tuy nhiên, đại diện các nhà thờ Công giáo ở Ba Lan cho rằng, cái chết và tình dục không bao giờ được đặt kế bên nhau và Lindner đang phạm phải điều đại kỵ là "xúc phạm người đã khuất".

Công ty Lindner cho biết, bộ lịch gây tranh cãi đã được bán hết.

"Bộ lịch miêu tả những thiên thần đang khỏa thân vui đùa trong thiên đường đầy màu sắc huyền diệu", Lindner mô tả bên dưới các sản phẩm.

12 người mẫu được Lindner thuê mặc bikini hoặc bán khỏa thân bên 12 chiếc quan tài. Mỗi bức ảnh được in làm lịch cho 12 tháng của năm 2021.

Zbigniew Lindner - nhà sáng lập công ty Lindner - cho rằng, bộ ảnh hoàn toàn "vô hại" và có thể giúp họ trở thành công ty bán quan tài lớn nhất châu Âu.

Trung bình mỗi tháng Lindner bán ra 17.000 chiếc quan tài. Doanh số của công ty này tăng lên trong dịch Covid-19.

Một số người cho rằng Lindner đang sử dụng chiêu trò "tiếp thị bẩn".

"Chúng tôi thích trưng bày những chiếc quan tài xinh đẹp của mình và còn cách nào thích hợp hơn là đặt chúng cạnh các cô gái xinh đẹp?", ông Lindner nói.