Hầu tòa vì dùng lò vi sóng trong cửa hàng 7-Eleven làm nóng... nước tiểu

(Dân trí) - Người phụ nữ sống tại Denver bị tòa triệu tập hôm thứ Năm vừa rồi do gây thiệt hại cho 7-eleven khi cố gắng dùng lo vi sóng của cửa hàng tiện ích này để làm nóng... nước tiểu.

Chân dung cô gái muốn làm nóng nước tiểu của mình
Chân dung cô gái muốn làm nóng nước tiểu của mình

Một nhân viên cửa hàng cho biết đã nhìn thấy nghi phạm - Angelique Sanchez, 26 tuổi đặt cái gì đó vào trong lò vi sóng của cửa hàng trước khi nghe "một tiếng nổ lớn" phát ra ngay sau đấy vài giây.

Người nhân viên được cho là đã bảo Sacnchez dọn ngay đống lộn xộn đi nếu không sẽ gọi cảnh sát. Sanchez sau đó dùng khăn giấy lau quệt mọi thứ trong lò vi sóng xuống sàn rồi bỏ đi, trích dẫn báo cáo từ cảnh sát.

Nhân viên cửa hàng sau đó gọi cảnh sát "Vì nhận thấy chất lỏng màu vàng nhỏ giọt xuống từ lò vi sóng và ngửi thấy mùi nước tiểu".

Thời điểm nhân viên báo cảnh sát, Sanchez đã rời đi và đang có mặt tại một phòng khám sức khỏe địa phương, cách cửa hàng tiện ích nửa dặm. Cô có mặt ở đó để kiểm tra sức khỏe và phân tích nước tiểu nhằm hoàn thiện hồ sơ xin việc. Bác sĩ cho biết một trong những điều kiện của nước tiểu đạt chất lượng là phải đảm bảo ở nhiệt độ cơ thể hoặc 98,6 độ C.

“Khi tôi nhắc nhở rằng cô ấy đừng làm nóng nước tiểu tại nơi mà mọi người làm nóng đồ ăn thì Sanchez nói đó không phải nước tiểu thật”, cảnh sát viết lời khai trong hồ sơ.

Sanchez thì nói mình đã dọn dẹp rồi và không hiểu vấn đề.

Ước tính, chiếc lò vi sóng trong cửa hàng có giá 500 đô la Mỹ. Ngày hôm đó Sanchez cũng không được đưa đi làm xét nghiệm ma túy.

Trà Xanh
Theo Foxnews