Hắt xì ra đồ chơi bị mắc kẹt trong mũi 44 năm

(Dân trí) - Steve Easton, 51 tuổi, thường bị tịt mũi mà không biết tại sao cho đến khi ông tình cờ hắt xì ra phần mút của mũi tên đồ chơi đã bị kẹt trong mũi từ năm lên bảy.


Hắt xì ra đồ chơi bị mắc kẹt trong mũi 44 năm

Steve kể ông thường bị tịt mũi và đau đầu nhưng cứ nghĩ rằng đó chỉ là cảm mạo thông thường cho đến cái ngày định mệnh.

Khi đó ông đang ngồi trước máy tính và đột nhiên hắt xì rất mạnh. Ông sững sờ khi tìm thấy đầu mút của mũi tên đồ chơi, to cỡ một đồng xu nhỏ, bên trong mũi mình. Ông hoàn toàn sửng sốt và không biết món đồ chơi tí hon này ở đâu ra.

"Tôi hắt xì liên tục và cái đầu mút đột nhiên lòi ra khỏi lỗ mũi bên trái," ông kể.

Bí mật được làm sáng tỏ khi mẹ ông kể về việc từng phải đưa ông đến bệnh viện sau khi chơi đồ chơi.

"Chúng tôi thấy có một mũi tên không có đầu mút nên đã đưa thằng bé đến bệnh viện. Các bác sĩ mất rất nhiều thời gian để tìm đầu mút mất tích này thế nhưng không biết nó ở đâu cả và nghĩ là chúng tôi đã nhầm. Nhưng tôi biết mình không nhầm nên vẫn luôn lo lắng suốt mấy năm qua. Giờ thì cái đầu mút cứ thế mà bắn ra ngoài làm ai cũng sốc" mẹ của Steve kể lạị.

Mặc dù cái đầu mút làm Steve luôn bị tịt mũi, nó không gây ảnh hưởng nào khác đến sức khỏe của ông.

Steve nói, "Bác sĩ của tôi cũng bị sốc vì câu chuyện nhưng nói rằng nó không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nó đã nằm trong mũi suốt 44 năm mà tôi không hề hay biết. Giờ tôi cứ thấy là lạ. Không biết còn có gì trong mũi nữa không".

Ngô Vân
Theo Guardian