Hai đứa trẻ quanh quẩn trong nhà suốt 24 giờ để chơi và vỗ về bên xác bố

(Dân trí) - Bà mẹ Helen Daykin bỗng nhận được thông báo của nhà trường rằng con gái Pearl 4 tuổi và Iris 2 tuổi không đi học nên vội vã gọi điện cho chồng. Tuy nhiên người chồng, Chris, không nghe điện thoại.

Hai đứa trẻ quanh quẩn trong nhà suốt 24 giờ để chơi và vỗ về bên xác bố - 1

Hai bé gái bị kẹt trong nhà với xác người bố từ sáng tới tối. Helen nghĩ rằng chồng đang bận nên quyết định đợi đến tối mới về nhà tìm hiểu vấn đề. Cô không thể ngờ được rằng chồng mình đã qua đời ngay vào sáng hôm ấy còn các con thì ở bên vỗ về xác bố.

Bà mẹ không hề hay biết cho đến khi về nhà vào tối muộn
Bà mẹ không hề hay biết cho đến khi về nhà vào tối muộn

“Không có lý do gì giải thích cho vụ việc này. Tôi không biết phải làm thế nào để ngăn các con bị tổn thương. Chúng đã trải qua một ngày nặng nề ở trên tầng, không hề đi xuống. Chúng đã bị đói nhưng chỉ nghịch giày và đồ trang điểm của tôi chứ không hề rời đi.

Pearl đã kể cho tôi nghe mọi chi tiết diễn ra, không thể quên bất cứ một giây phút nào. Con bé liên tục kêu gào và muốn được ở bên mẹ”, Helen kể lại.

Chris đã qua đời vì bệnh tim phát tác
Chris đã qua đời vì bệnh tim phát tác

Bà mẹ cho biết Chris là một người cha tận tâm và thường xuyên đảm nhận việc chăm sóc các con khi Helen đi làm. Tuy nhiên tối hôm đó, khi cô lái xe về nhà thì phát hiện cửa bị khóa kín từ bên trong, sữa được giao từ sáng vẫn còn ở bên ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, Helen đã gọi cảnh sát đến phá cửa rồi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng.

Trà Xanh
Theo TS