"Gương vui vẻ" chỉ hiện mặt những ai đang cười

(Dân trí) - Loại gương công nghệ cao này sẽ vô dụng với nhưng ai buồn và chỉ hiện ra mặt gương bóng loáng cho những ai sẵn sàng nở nụ cười.

Chiếc gương có thiết kế gần giống một chiếc máy tính bảng với camera nhận diện ở trên và mặt gương làm bởi vật liệu thông minh mờ đục được kích hoạt bởi một phần mềm độc quyền. Công nghệ này sẽ nhanh chóng xác nhận mặt người cầm gương và mặt gương mờ đục sẽ trở nên bóng sáng khi nhận diện được nụ cười.

Người mua có thể để trên bàn hoặc treo trên tường tuy thích. Tuy nhiên khác với các loại gương thông thường, chiếc gương công nghệ cao này có giá lên đến 68,2 triệu đồng.


Nhà thiết kế người Thổ Nhĩ Kỳ Berk Ilhan quyết tâm nghiên cứu những sản phẩm có thể đem lại niềm vui và có ích cho những người bị bệnh ung thư sau khi chứng kiến một thành viên trong gia đình phải vất vả chống trọi với căn bệnh này.

Chỉ có người nào cười mới nhìn thấy rõ mặt mình trong gương
Chỉ có người nào cười mới nhìn thấy rõ mặt mình trong gương

Anh nói: "Những ngày đầu sau khi bị chẩn đoán ung thư, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thấy khó có thể nhìn vào gương và tự nhận rằng mình đang bị bệnh được. Biểu cảm cũng ảnh hưởng đến tâm tình. Nếu chúng ta chủ động cười thì não bộ sẽ cho rằng có điều gì đó tốt đẹp đang diễn ra và gửi tín hiệu vui vẻ đi".

Sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại trường nghệ thuật School of Visual Arts ở New York, Berk đã dành nhiều tuần chỉ để đi thăm các bệnh nhân ung thư ở Thổ Nhĩ Kỳ, trò chuyện với cả bệnh nhân lẫn bác sĩ.

"Tôi học được một điều đó là tinh thần và sự hỗ trợ của xã hội là hai yếu tố cực kỳ quan trọng có ảnh hưởng tích cực đến bệnh nhân", Berk cho biết.

Anh dành suốt hai năm để thiết kế và phát triển chiếc gương vui vẻ này. Ý tưởng của một nghiên cứu về giả thuyết phản hồi biểu cảm đó là chỉ cần cười, dù miễn cưỡng một chút, vẫn có thể làm con người thấy tốt hơn. Tiếng cười có tác động đến hệ miễn dịch và nhiều nghiên cứu còn cho rằng nó có thể kéo dài tuổi thọ.

Hiện Berk đang sản xuất chiếc gương với số lượng có hạn. Anh dự định kêu gọi vốn để hạ mức giá xuống còn 11,4 triệu đồng. Berk cũng sẽ tặng gương cho bệnh viện khi có khả năng.

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng này. Có người cho rằng bắt ép người khác phải cười là một hành động quá kẻ cả và thậm chí là bóc lột với mức giá cao ngất ngưởng như vậy. Có người còn so sánh chiếc gương cười này với hành động phụ nữ bị quấy rồi và bị ép nở nụ cười khi đi ngoài đường.

Ngô Vân
Theo OC