Giữ xác mẹ trong tủ lạnh để… lĩnh lương hưu

Hôm 30/4, cảnh sát đã tình cờ phát hiện một kẻ thất nghiệp có tên Philip Schuth, 52 tuổi ở Wisconsin (Mỹ), giấu thi thể của mẹ mình trong tủ lạnh trong suốt 4 năm để tiếp tục nhận tiền lương hưu của bà.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà sau khi một người hàng xóm đệ đơn tố cáo Schuth đã đánh đập cậu con trai 10 tuổi của ông. Khi bố đứa bé sang nhà của “người hàng xóm nóng tính” để nói chuyện thì bị Philip Schuth vác súng nhắm bắn vào mặt và vào vai. Người hàng xóm bất hạnh đã bị trúng 3 phát đạn nhưng may mắn tất cả các vết thương đều ở phần mềm.

 

Cảnh sát lập tức có mặt nhưng Schuth cố thủ trong nhà và đe dọa dùng chất nổ để “nói chuyện” với cảnh sát. Sau 15 tiếng thương lượng, cảnh sát rốt cuộc cũng vào được nhà của Schuth và phát hiện thi thể của mẹ Schuth trong tủ đá đặt dưới tầng ngầm của ngôi nhà.

 

Schuth khai mẹ của hắn đã qua đời một cách tự nhiên vào ngày 15/8/2000. Sau khi mẹ qua đời Schuth đã đặt xác của mẹ vào tủ đá vì sợ bị tố cáo “giết người”. Schuth cũng bao biện rằng: Nhiều năm trước đó mẹ của hắn đã bị một con mèo tấn công và hắn đã đập chết con mèo làm máu dây lên tường của ngôi nhà. Chính vì vậy hắn sợ bị cáo buộc là kẻ giết người khi cảnh sát phát hiện vết máu trên tường và những vết xước trên thi thể của mẹ hắn.

 

Thẩm phán Scott Horne cho biết ông sẽ buộc tội Schuth âm mưu giết người, sử dụng súng trái phép và che giấu tử thi.

Gary Mitchell, 59 tuổi, một người hàng xóm của Schuth nói: “Mọi người ở trong khu vực đều biết Schuth là một kẻ dở hơi. 2 năm trước đây, Schuth nói với mọi người rằng mẹ hắn đã chuyển đến sống tại một trại dưỡng lão và không ai nghi ngờ điều đó”.

 

Một hàng xóm khác cho biết mẹ của Schuth đã có một thời gian sống cùng chồng ở Anh trong Đại chiến thế giới lần 2. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà cùng Schuth quay trở về sống ở Wisconsin.

 

Cảnh sát đã tiến hành phẫu thuật tử thi để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ Schuth.

 

Theo Tiền Phong