Giải cứu người khỏa thân mắc kẹt trên cây, 4 ngày ăn ốc sên cầm hơi

Trà Xanh

(Dân trí) - Người đàn ông dính đầy bùn đất, bị nhiều vết thương và vết côn trùng đốt trên người. Anh ta cho biết bản thân đã sống nhờ ăn ốc sên trong 4 ngày.

Giải cứu người khỏa thân mắc kẹt trên cây, 4 ngày ăn ốc sên cầm hơi - 1
Người đàn ông khỏa thân mắc kẹt trên cây

Hai người đi câu đã vô tình bắt gặp và giải cứu một người đàn ông khỏa thân bị mắc kẹt trên cây trong khu đầm lầy đầy cá sấu ở Úc. Hai người đó là Kev Joiner và Cam Fraust.

Cả hai đã tìm thấy người đàn ông khỏa thân 40 tuổi tên Luke Voskresensky ở East Point, gần thành phố Darwin, nước Úc vào ngày Chủ nhật. Hai người kể rằng đã nghe thấy tiếng nam giới kêu cứu khi đang đặt bẫy cua trong đầm lầy.

Luke lúc đó người đầy bùn đất, bị nhiều vết cắt và côn trùng đốt trên cơ thể, đã cầu xin họ cho uống nước sạch và nói rằng anh ta đã sống nhờ ăn ốc sên trong vòng 4 ngày. Fraust cho biết Luke gần như khỏa thân với bộ quần áo rách thành "từng mảnh vụn".

"Anh ta đã làm một cái tổ trên cây và vị trí ấy chỉ cao trên mặt nước khoảng 1 mét. Có những con cá sấu trong đầm nên anh ta đã làm rất tốt để sống sót", Fraust kể.

Joiner cho biết ban đầu hai người không chắc có nên đồng ý giúp đỡ Luke hay không:

"Cùng lúc, chúng tôi nhận thấy anh ta đang ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào và có bao nhiêu vết cắt trên người. Anh ta bị mất nước và yếu. Chúng tôi nghĩ chúng tôi nên đưa anh ta lên thuyền".

Luke là một tù nhân bị bắt vì tội cướp tài sản nghiêm trọng và đã tháo rời thiết bị giám sát điện tử của mình để trốn chạy cảnh sát.

Faust cho biết mình đã đưa cho Luke một chiếc quần đùi và một cốc bia trong quá trình cả ba trở về Darwin.

"Anh ta trông như thể cần một cốc bia mặc dù đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ", Faust nói.

Khi về đến đất liền, Luke được một đội cứu thương đưa đến bệnh viện ở Darwin và được cảnh sát giám sát trong khi điều trị. Lực lượng chức năng cho biết Luke bị buộc tội cướp có vũ trang và nhiều trọng tội khác.

Luke đã tháo thiết bị giám sát điện tử của mình để trốn tránh cảnh sát. Nhân viên tòa án Xavier La Canna tiết lộ điều này có nghĩa là Luke sẽ phải đối mặt với các cáo buộc mới và tội danh nghiêm trọng hơn. Anh ta sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 9/2 tới.

Faust cho biết mình đã quyết định không đến thăm Luke trong bệnh viện sau khi biết người mình cứu là đối tượng bị cảnh sát truy nã.