Giải cứu cặp chị em không thở nổi vì béo

(Dân trí) - Hai chị em người Ấn Độ Yogita và Amisha thường ngốn một lượng thức ăn khổng lồ mỗi ngày, gồm bánh chapatis, 6 quả chuối cho bữa sáng và nửa kg gạo, 3 bát cà ri cho bữa trưa.

Hai chị em được chẩn đoán nếu không phẫu thuật sớm thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng
Hai chị em được chẩn đoán nếu không phẫu thuật sớm thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng

Dù mới chỉ 6 và 8 tuổi nhưng Yogita cùng Amisha đã phải dành nửa đời mình để chiến đấu với vấn đề hô hấp nảy sinh do béo phì. May mắn là sau khi tiến hành phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, hai bé đã giảm được hơn 1 stone (hơn 6,3 kg) và cải thiện khả năng thở.

Trước đây, tổng cân nặng của hai bé gái lên tới 22 stone (gần 140 kg)
Trước đây, tổng cân nặng của hai bé gái lên tới 22 stone (gần 140 kg)
Người cha thường dùng tất cả tiền bạc để thỏa mãn sở thích ăn uống của các con
Người cha thường dùng tất cả tiền bạc để thỏa mãn sở thích ăn uống của các con

“Tôi không thể diễn tả nổi niềm vui sướng của gia đình. Để đến được đây là cả một hành trình dài, những sự giúp đỡ đúng đắn đã tạo ra một kết quả đúng đắn. Hai đứa đã trở nên giống những bé gái bình thường. Chúng hạnh phúc và phấn khích với tương lai ngày một tốt lên”, cha của hai đứa trẻ - anh Rameshbhai Nandwana chia sẻ.

Cả người em của Yogita và Amisha cũng có xu hướng béo phì
Cả người em của Yogita và Amisha cũng có xu hướng béo phì
Hai cô bé chụp ảnh cùng với gia đình
Hai cô bé chụp ảnh cùng với gia đình

Người cha 36 tuổi từng có dự định bán thận của mình để chữa bệnh cho hai con gái béo phì nhưng may mắn là sau phẫu thuật, tình trạng của hai em đã khá hẳn lên. Trước đó, vào năm 2015, khi Yogita nặng 5 stone (gần 32 kg) và Amisha nặng 7 stone (hơn 44 kg), hai chị em đã được báo chí quốc tế đưa tin vì tình trạng thừa cân.

Cuộc phẫu thuật của hai em được tiến sĩ, bác sĩ Narwaria tài trợ miễn phí
Cuộc phẫu thuật của hai em được tiến sĩ, bác sĩ Narwaria tài trợ miễn phí

Dù chỉ là một người lao động bình thường ở Gujarat, miền Tây Ấn Độ và kiếm được 35 đô la mỗi tháng nhưng Rameshbhai thường xuyên phải chi tất cả tiền bạc vào nhu cầu ăn uống của hai con. Nhiều khi người cha nghèo còn phải vay mượn tiền bạc từ anh em, bạn bè vì lo các con khóc đói.

Trà Xanh
Theo Metro