Gia đình đông con nhất nước Anh chờ đón em bé thứ 22

(Dân trí) - Sue Radford, 44 tuổi, cùng chồng Noel, 48 tuổi đã thông báo trên một đoạn video đăng youtube về tin vui của gia đình kèm theo tấm hình siêu âm cho thấy họ lại có em bé.

Gia đình đông con nhất nước Anh chờ đón em bé thứ 22 - 1

Cặp đôi sống tại Morecambe, Lancs (Anh) với 21 đứa con từng nói rằng đứa con cuối cùng của họ sinh năm 2018 sẽ là… đứa cuối cùng.

“Thế nhưng giờ các bạn thấy đấy, chúng tôi lại sắp có em bé”, Sue nói.

 “Thai đã sắp đến tuần thứ 15, chúng tôi sẽ sớm biết giới tính em bé thôi” - Sue nói thời gian dự sinh của cô là vào tháng Tư, lần này cô mong một bé trai vì lần trước đã là bé gái.

Sue và Noel không nhận được khoản lợi nào, họ duy trì tình hình tài chính trôi chảy nhờ vào việc kinh doanh bánh ngọt hiệu quả của gia đình.

Gia đình đông con nhất nước Anh chờ đón em bé thứ 22 - 2

Gia đình nhà Radford sống trong một ngôi nhà có 10 phòng ngủ trị giá 240.000 bảng Anh mà họ mua từ năm 2004. 

Noel đã thắt ống dẫn tinh trong lần mang thai thứ 9 của Sue nhưng rồi lại bỏ khi hai vợ chồng mong muốn có thêm con.

Tháng 11 năm ngoái, gia đình chào đón bé Bonnie Raye.

Trò chuyện về việc sinh nở, Sue nói: “Con bé ra rất nhanh, không quanh quẩn chút nào. Tôi nghĩ thời gian sinh của tôi chỉ có 12 phút”.

Cuộc sống gia đình nhà Radford qua những con số:

- Thời gian dọn dẹp mỗi tuần: 14-21 giờ

- Tiền ăn hàng tuần: 350 bảng

- Một bữa ăn ngoài: 150+ bảng

- Một buổi đi xem phim: 100+ bảng

- Giặt quần áo: 3 lần một ngày, máy giặt 18 kg

- Số vali đóng đồ cho mỗi chuyến du lịch: 7

- Ăn trưa: 2 ổ bánh mì, 3 gói xúc xích, 24 gói khoai tây

- Các con:

Chris: 30 tuổi, Sophie: 25, Chloe: 23, Jack: 22, Daniel: 20, Luke: 18, Millie: 17, Katie: 16, James: 15, Ellie: 14, Aimee: 13, Josh: 12, Max: 11, Tillie: 9, Oscar: 7, Casper: 6, Hallie: 3, Phoebe: 2, Archie: 18 tháng.

Hai đứa lớn nhất là Chris và Sophie đã dọn ra ngoài ở, tất cả những đứa khác vẫn ở nhà. 

Gia đình đông con nhất nước Anh chờ đón em bé thứ 22 - 3

Vợ chồng Sue và Noel cũng là ông bà ngoại 3 đứa con của Sophie.

Tiền đi siêu thị mỗi tuần của cả nhà là 250 bảng và chiếc xe tải nhỏ 15 chỗ của gia đình bắt đầu không đủ chỗ.

 Mỗi ngày gia đình tiêu thụ hết 18 hộp sữa, 3 lít nước quả và ăn 3 hộp ngũ cốc cho bữa sáng.

Giáng sinh năm ngoái họ ăn hết 3 con gà tây, 3 kg khoai tây, 56 bánh pudding và một lượng rau lớn.

Sue nói các kỳ nghỉ lễ gia đình giống như trong “hoạt động quân sự” vậy, tất cả quần áo đều được cho vào túi, dán nhãn cho mỗi đứa.

Gia đình đông con nhất nước Anh chờ đón em bé thứ 22 - 4

Bà mẹ đông con nhất nước Anh chia sẻ kinh nghiệm, với 15 đứa con tuổi còn đến trường và bé hơn, thì thử thách lớn nhất là theo sát được những đứa bé:

“Những đứa lớn có thể trông những đứa nhỏ khá tốt rồi. Chúng tôi chưa bao giờ để lạc mất con nên chắc là vẫn đang làm tốt. Bọn trẻ cũng không hay đi lung tung, chúng đều rất ngoan”, Sue nói.

Huyền Anh

Theo TS