Gặp bà ngoại trẻ như gái đôi mươi, thường xuyên bị nhầm là mẹ của cháu

(Dân trí) - Khi đi ra ngoài, Yarrellys trông chẳng khác gì chị em với hai con gái nhưng sự thật là từ 3 năm trước cô đã lên chức bà.

Yarrellys mang thai lần đầu khi đang học trung học và mọi chuyện diễn ra tương đối khó khăn
Yarrellys mang thai lần đầu khi đang học trung học và mọi chuyện diễn ra tương đối khó khăn

Yarrellys Ruiz đến từ Tampa, Florida làm mẹ khi còn rất trẻ và đến năm 38 tuổi, cô đã là bà ngoại của hai đứa cháu kháu khỉnh: Adaliah 3 tuổi và Evaniece 2 tháng tuổi. Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật, Yarrellys thường xuyên bị nhầm lẫn với các cô con gái và mỗi khi ra ngoài, cả 3 trông chẳng khác gì 3 chị em.

Cô chụp ảnh cùng con gái 21 tuổi
Cô chụp ảnh cùng con gái 21 tuổi

Yarrellys sinh con gái đầu lòng Sameshley 23 tuổi khi mới 16. Hai năm sau, cô tiếp tục sinh con gái Latishka 21 tuổi và cuối cùng là con trai John, bây giờ 16 tuổi.

“Mọi người luôn nghĩ rằng tôi trẻ hơn, ở vào khoảng độ tuổi 20. Họ cho rằng các cháu gái là con của tôi. Tôi cũng được rất nhiều chàng trai trẻ nhắn tin tán tỉnh trên Instagram và Facebook. Họ nói rằng tôi xinh đẹp và không thể tin được khi tôi nói mình có con gái bằng tuổi họ. Tôi đoán mình không phải là mẫu bà ngoại điển hình”, Yarrellys chia sẻ.

Mọi người thường nhầm lẫn Yarrellys là mẹ của các cháu gái
Mọi người thường nhầm lẫn Yarrellys là mẹ của các cháu gái

Sau khi chia tay với cha của 3 đứa con, Yarrellys hiện đang có mối quan hệ tình cảm với một nhân viên đấu thầu tên Francisco 34 tuổi. Cặp đôi này thường lấy việc Yarrellys bị đàn ông trẻ tuổi tán tỉnh làm niềm vui.

Bà ngoại 38 tuổi tiết lộ sử dụng dầu dừa dưỡng da mỗi ngày
Bà ngoại 38 tuổi tiết lộ sử dụng dầu dừa dưỡng da mỗi ngày
Yarrellys (phải) tuyên bố mình rất ít trang điểm và tránh bất cứ thứ gì quá khắc nghiệt
Yarrellys (phải) tuyên bố mình rất ít trang điểm và tránh bất cứ thứ gì quá khắc nghiệt

“Gần đây chúng tôi đã đi câu lạc bộ 21 tuổi của Latishka và bạn bè con bé không thể tin tôi là mẹ nó. Tất cả chúng tôi đều ăn mặc như nhau, để tóc và trang điểm giống nhau. Mọi người chỉ nghĩ rằng chúng tôi là một nhóm bạn.

Khi các con còn nhỏ, tôi hay đón chúng từ trường trung học và bạn bè của chúng sẽ nghĩ tôi là họ hàng hoặc chị gái. May mắn thay, tôi chưa bao giờ nhận phải bất kỳ sự phản ứng tiêu cực nào về ngoại hình và các con tôi cũng trân trọng điều đó. Đôi khi các con thường nói đùa rằng tại sao chúng lại không thể có một bà mẹ ít quyến rũ hơn nhưng chúng rất tự hào về tôi và thực sự thích việc tôi chăm sóc cho bản thân mình”, Yarrellys kể.

Để trị chứng đau nửa đầu, Yarrellys (ở giữa) có tiêm botox 2 lần mỗi năm vào phần trán
Để trị chứng đau nửa đầu, Yarrellys (ở giữa) có tiêm botox 2 lần mỗi năm vào phần trán

Trà Xanh
Theo TS