Fan cuồng cắt mũi cho giống nhân vật truyện tranh

(Dân trí) - Khó có thể kiếm đâu ra một fan cuồng truyện tranh như người đàn ông ở Venezuela: Chấp nhận cắt mũi để được giống siêu ác nhân Red Skull, nhân vật phản diện trong loạt truyện tranh Captain America.


Henry sau khi đã cắt mũi (trái) và thần tượng - ác ma Red Skull.

Henry sau khi đã cắt mũi (trái) và "thần tượng" - ác ma Red Skull.

Henry Damon năm nay 37 tuổi, có một gia đình nhỏ hạnh phúc và đã làm bố. Tuy nhiên, niềm đam mê truyện tranh vẫn bừng bừng cháy, thôi thúc anh này thực hiện "dự án" từ thời ấu thơ.

Một người bạn của Henry kể, "Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã yêu truyện tranh và luôn mơ được biến thành Red Skull nhưng vẫn không tìm ra cơ hội biến giấc mơ thành sự thực. Sau khi tình cờ làm quen với một bác sĩ phẫu thuật, cũng là chuyên gia trong việc cải tạo cơ thể, Henry biết là cơ hội của mình đã tới."

Cắt mũi chỉ là bước đầu tiên trong quá trình biến Henry thành một Red Skull sống. Tiếp theo, anh này sẽ được cấy silicon để nâng má và cằm. Da mặt cũng sẽ được nhuộm đỏ để hoàn thành "tác phẩm sống".

Trước khi cắt mũi, Henry đã cải tạo mặt và xăm tròng mắt trắng thành đen. Sau khi mũi được cắt bỏ, Henry yêu cầu một số người gọi anh là Red Skull.

Red Skull lần đầu xuất hiện vào năm 1947 với tư cách là kẻ thù không đội trời chung với Steve Rogers, nhân vật chính trong loạt truyện Captain America. Red Skull được xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng các nhân vật phản diện ghê gớm nhất.

Ngô Vân
Theo Mirror