Estonia thống lĩnh ngôi vô địch cuộc thi vác vợ

(Dân trí) - Một cặp đôi người Estonia đã đoạt huy chương vàng trong cuộc thi vác vợ, tổ chức tại Phần Lan vào thứ bảy, 7/7.

Giải vô địch vác vợ lần thứ 12, được tổ chức tại Sonkajarvi, Phần Lan năm nay có 44 cặp vợ chồng tham dự, tới từ 12 quốc gia. 

 

Trong cuộc thi, các ông chồng và bà vợ từ khắp nơi trên thế giới sẽ phải thi đấu để giành giải thưởng rất thú vị: số kg bia bằng đúng trọng lượng của người vợ. Cuộc thi cũng mở rộng tới những cặp không nhất thiết phải là vợ chồng.

 

Estonia thống lĩnh ngôi vô địch cuộc thi vác vợ - 1

 

Cuộc đua nhằm gợi lại tinh thần của tay cướp "huyền thoại" người Phần Lan Rosvo-Ronkainen, người có chiêu tuyển các đồ đệ tham gia băng nhóm bằng cách chạy xuyên qua rừng mang theo một túi đồ nặng ở trên lưng.

 

Tuy nhiên, phiên bản cuộc thi vác vợ có những đổi mới khi các cặp vợ chồng phải đua nhau vượt qua quãng đường dài 250m có hồ nước và vài chướng ngại vật trong khi người chồng phải vác vợ, ở tư thế lộn ngược, trên lưng.

 

Mặc dù trời mưa và người mệt lử tới nỗi suýt trượt chân trong khi vẫn phải vác cô vợ Inga Klauson lộn ngược với hai chân quặp lấy cổ, anh Madis Uusorg vẫn cán đích đầu tiên với thời gian 61,7 giây.

 

Estonia thống lĩnh ngôi vô địch cuộc thi vác vợ - 2

 

Anh trai của Madis là Margo Uusorg - từng đoạt ngôi quán quân trong cuộc thi năm ngoái, hiện đang giữ kỷ lục thế giới với 56,9 giây.

 

Madis nói: “Tôi thật sự vui vì đã chiến thắng. Đây là lần thứ 5 tôi tham dự cuộc thi và lần thứ 2 chiến thắng. Và đây là lần đầu tiên tôi đánh bại anh trai tôi”.

 

Margo đã lần thứ 5 vô địch trong cuộc thi vác vợ vào năm 2006 và khi đó anh đã nói, đó có thể là lần tham dự cuối cùng. Tuy nhiên, năm nay, anh không thể "nhịn" được nếu không tham gia và đã vác cô Julia Galvin tới từ Ireland. Tuy nhiên, cặp đôi chỉ cán đích ở vị trí 29.

 

Giải thưởng cho cặp thắng cuộc năm nay là những chiếc ti vi plasma và 49kg bia đúng bằng trọng lượng của Klauson.

 

VTH

Theo Reuters