Em bé nửa đầu sống sót trong bụng mẹ

(Dân trí) - Một em bé ở Ấn Độ đã sống sót sau sinh và dũng cảm đấu tranh với cái chết trong suốt 48 giờ đồng hồ mặc dù đầu của em chỉ mới hình thành được một nửa.

 


Em bé chỉ có nửa đầu vì thói quen ăn uống thất thường của người mẹ.

Em bé chỉ có nửa đầu vì thói quen ăn uống thất thường của người mẹ.

 

Các bác sĩ cho rằng thói quen ăn uống thất thường và bất thường của mẹ em, cô Savita Rani 32 tuổi từ bang Uttar Pradesh, là nguyên nhân chính khiến não em không hình thành đúng cách.

Khi được sinh ra, em bị thiếu mất nửa đầu và mắt thì lồi to.

"Đây là lý do vì sao chúng tôi luôn nhắc nhở các bà mẹ đi khám thai thường xuyên để bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên tránh những dị tật bẩm sinh như vậy," bác sĩ Kusum Lata của trạm y tế Sai Nursing Home kể. "Đôi mắt của em bé bị lồi to đến mức khi vừa được lấy ra khỏi bụng mẹ thì mắt em đã mở sẵn rồi. Cô bé cũng không khóc hay cử động như những đứa trẻ sơ sinh bình thường khác."

Bác sĩ cho biết mặc dù não em không được hình thành đúng cách nhưng trái tim đã giữ cho bé sống. Bác sĩ Lata cho rằng phép màu đã giúp cả mẹ và bé trải qua đợt sinh nở này trót lọt và đều sống sót. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, em đã ra đi vì suy tim sau 48 giờ kể từ khi được sinh ra.

Ngô Vân