Em bé chào đời với trái tim nằm ngoài lồng ngực

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng ở Ấn Độ vô cùng buồn bã khi đón đứa con chào đời với quả tim nằm ngoài lồng ngực. Vì không có tiền nên hai vợ chồng đang rất cần sự giúp đỡ của xã hội đế cứu lấy sinh linh bé nhỏ.

Chị Priyanka Pal, 24 tuổi, mời đây đã hạ sinh một bé trai tại bệnh viện Sultanpur ở miền bắc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Sau khi em bé chào đời, hai vợ chồng cùng với người thân vô cùng sốc khi nhìn thấy em bé sinh ra trong hình hài không bình thường. Tim của em bé không nằm trong lồng ngực mà trồi ra bên ngoài phía trên bụng.

Em bé chào đời với trái tim nằm ngoài lồng ngực


Anh Nirbhay Pal, 30 tuổi - bố đẻ của bé trai cho biết: “Chúng tôi thầm ao ước rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc từ đây, nhưng đáng tiếc thay Chúa trời lại sắp đặt khác. Chúng tôi đã được ban phước bằng một đứa con trai, nhưng sự sống của bé hiện thời lại đang rất bấp bênh”.

Em bé chào đời trong tình trạng dị thường và được chuẩn đoán là mắc một bệnh kỳ lạ có tên gọi “ectopia cordis” (hoán đổi vị trí bộ phận của cơ thể). Trường hợp này rất ít khi gặp và chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/1 triệu ca sinh. 

Theo tờ


Theo tờ Daily Mail, để cứu sống được em bé cần phải tiến hành gấp một ca phẫu thuật vì nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù vậy, với khoản tiền thu nhập 5 USD mỗi ngày của anh Nirbhay, gia đình anh không có đủ tiền để phẫu thuật cho con.

 

“Các bác sĩ khuyên chúng tôi nên đến một bệnh viện tư nhân để tiến hành phẫu thuật cho cháu, nhưng chúng tôi là người nghèo, chúng tôi còn không đủ tiền ăn hàng ngày. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao, hi vọng rằng chính phủ sẽ ra tay cứu giúp chúng tôi”.

Hiện vẫn chưa biết ca phẫu thuật sẽ hết khoảng bao nhiêu tiền nhưng vợ chồng anh Nirbhay đang mong mỏi sự giúp đỡ của mọi người.

Đình Huế

Theo Metro